TIN TỨC VỀ món ăn Sài Gòn - mon an Sai Gon
món ăn Sài Gòn
-
YouTuber nước ngoài gợi ý 8 món ăn giá rẻ dưới 1$ giữa lòng Sài Gòn, đến người bản địa cũng chưa chắc biết
Những ai thích trải nghiệm các món ăn độc lạ lại có giá “rẻ bèo” ở Sài Gòn thì mau bơi hết vào đây nào! -
Gọi cơm tấm là..."kom taam", nữ blogger nước ngoài làm cư dân mạng cười không ngớt với cách đọc món ăn Việt đầy sáng tạo
Đọc phiên âm các món này mới biết đồ ăn Việt Nam vừa phong phú vừa có tên gọi thách thức người nước ngoài đến mức nào. -
Cùng ăn sập chợ hoa Hồ Thị Kỷ với loạt món ăn chính danh xứ Chùa Tháp Campuchia
Ngạc nhiên chưa, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) vốn nổi tiếng là chợ hoa nhưng lại có cả những quán ăn bán đồ ăn Campuchia cực chất này đấy. -
Điểm mặt 9 món ăn đẫm hương sầu riêng gây thương nhớ của người Sài Gòn
Nếu để nói về tình yêu dành cho trái cây thì người Sài Gòn hẳn là yêu trái sầu riêng nhất, vì sao ư? Đếm hết loạt món ăn dưới đây (và một cơ số các món ăn "tự chế" khác) để biết lý do nhé! -
Loạt món ăn kết hợp mặn - ngọt của người Sài Gòn mà chỉ nghe tên sẽ thấy khó hiểu vô cùng
Với những sự kết hợp không thể vô lý hơn được nữa, những món ăn ngọt (kết hợp với mặn) dưới đây không chỉ gây bất ngờ từ tên gọi mà ngay cả hương vị cũng là một ẩn số thú vị. -
"Phá đảo" loạt món ăn mà chỉ nghe tên đã phát hoảng vì số lượng bát đĩa quá khủng
Những người có vẻ "khổ" nhất chính là những người rửa bát đĩa, vì mỗi vị khách đến ăn tại những địa chỉ này đều chỉ dùng "sương sương" chục cái bát hay chục cái đĩa mà thôi... -
Tin nổi bật kenh 14
-
Sài Gòn không có Bà Tân Vlog nhưng bạn vẫn có thể thưởng thức loạt món "siêu to khổng lồ" này
Điểm lưu ý khi tới những địa điểm này là ngoài một chiếc bụng rỗng, có thể bạn sẽ cần lôi theo các đồng đội cùng "oanh tạc" vì kích cỡ những món ăn này đều ở dạng khổng-lồ-siêu-to. -
Những thức uống này nghe thì lạ lẫm với người Hà Nội, chứ ở Sài Gòn mùa hè năm nào cũng bán khắp mọi nẻo đường
Ngoại trừ các hàng trà sữa thì những thức uống dân dã giải nhiệt những ngày nóng bức ở Sài Gòn xem ra có phần hơi khác so với thủ đô đấy nhé. -
Ăn sáng ở Sài Gòn mà chán bánh mì patê, đã có ngay 7 loại bánh mì "tréo ngoe" khác tới cứu đói cho bạn
Vốn là nơi giao thoa của nhiều luồng văn hóa ẩm thực, Sài Gòn luôn là nơi sản sinh ra những sự kết hợp món ăn nghe thì có vẻ "tréo ngoe" nhưng khi cầm trên tay rồi thì thấy chẳng có gì là không thể cả. Sắp xếp một buổi sáng cuối tuần cùng đi "phá đảo" 7 món bánh mì "oái oăm" này nhé. -
Không thua gì Hà Nội, hành phi cũng là "điểm sáng" của nhiều món ăn ở Sài Gòn
Phải công nhận hành phi tuy chỉ là yếu tố phụ nhưng lại là điểm nhấn giúp nhiều món ăn thơm ngon, tròn vị hơn.