Bạn đã bao giờ có cảm giác này chưa: Mới ngoài 40 một chút, leo có ba tầng cầu thang mà thở dốc như vừa chạy 800 mét? Sáng ngủ dậy đầu nặng trịch, mắt hoa lên, còn con số trên máy đo huyết áp thì năm sau cao hơn năm trước?
Khoan vội đổ lỗi cho tuổi tác.
Vấn đề thực sự có thể đang ẩn ở nơi bạn không nhìn thấy là mạch máu của bạn đã âm thầm "tắc nghẽn".
Chúng ta thường nói "con người sống thọ hay không phụ thuộc vào động mạch", câu này không phải để dọa ai cả. Mạch máu giống như hệ thống cao tốc trong cơ thể, còn máu là dòng xe cộ. Đường mà xuống cấp, ổ gà chằng chịt, lại đầy rác thải thì sớm muộn gì cũng kẹt xe. Nhẹ thì chóng mặt, mệt mỏi; nặng thì nhồi máu tim, nhồi máu não - phát bệnh là ranh giới sống chết.
Điều đáng sợ là, rất nhiều người vẫn đang "đổ dầu vào mạch máu" mỗi ngày mà không hề hay biết.
Bạn có bao giờ tự hỏi: vì sao có người 50-60 tuổi vẫn bước đi nhẹ nhàng, còn có người chưa tới 50 đã phát hiện mảng xơ vữa động mạch cảnh?
Mấu chốt nằm ở một chỗ lớp nội mô mạch máu đã bị tổn thương.
Nói đơn giản, mặt trong của mạch máu vốn có một lớp "màng bảo vệ" trơn láng gọi là tế bào nội mô. Nó không chỉ ngăn rác trong máu bám vào thành mạch mà còn điều chỉnh độ đàn hồi của mạch. Khi lớp màng này bị phá hủy, cholesterol, triglycerid - những "phân tử béo ngậy" - bắt đầu bám thành, tích tụ ngày một nhiều, cuối cùng hình thành mảng bám, tức xơ vữa động mạch.
Vậy ai là kẻ phá hoại lớp màng này?
Chính là bữa ăn, rượu bia, những đêm thức khuya và cả cơn giận của bạn mỗi ngày.
Ăn quá nhiều đồ chiên rán? Chất béo vào máu làm máu đặc hơn, chảy chậm lại, rác thải dễ lắng đọng.
Cao huyết áp kéo dài? Thành mạch bị áp lực cao "xối" liên tục, như ống nước lúc nào cũng mở hết cỡ, sớm muộn cũng lão hóa, nứt vỡ.
Thức khuya, hút thuốc? Gốc tự do tăng vọt, trực tiếp "ăn mòn" nội mô, đẩy nhanh quá trình mạch máu "gỉ sét".
Căng thẳng kéo dài? Hệ thần kinh giao cảm hưng phấn, mạch máu co lại liên tục, chẳng khác nào cao tốc lúc nào cũng tắc.
Đáng sợ hơn cả là quá trình này gần như không có triệu chứng. Khi bạn bắt đầu thấy tức ngực, chóng mặt, đi bộ đau chân thì thường mảng bám đã chặn hơn 70% lòng mạch. Đến lúc đó, cái giá phải trả đã quá lớn.
Nghe tới đây, chắc có người sẽ nói: "Ngày nào cũng uống dầu cá, ăn cá biển sâu, protein, thực phẩm chức năng đủ cả". Nhưng thực tế rất phũ phàng, thực phẩm đắt tiền chưa chắc đã đúng.
Dưới đây là vài hiểu lầm phổ biến khi "bảo vệ mạch máu":
Hiểu lầm 1: Chỉ cần ăn ít thịt là mạch máu sạch?
Sai. Nhiều người vừa nghe "mỡ máu cao" liền bỏ thịt đỏ, chuyển sang cháo trắng với dưa muối. Kết quả là đường huyết tăng vọt, còn dễ hình thành LDL nhỏ, đậm đặc — loại "cholesterol xấu" thích chui vào thành mạch nhất.
Thứ cần đề phòng thật sự không phải chất béo tự nhiên, mà là tinh bột tinh chế và chất béo chuyển hóa. Một bát cháo trắng làm tăng đường huyết chẳng kém gì nước ngọt, còn bánh ngọt, bánh ngàn lớp chứa bột kem thực vật mới là "sát thủ vô hình" của mạch máu.
Hiểu lầm 2: Ăn chay là mạch máu trẻ ra?
Không hẳn. Người ăn chay nếu không biết phối hợp rất dễ thiếu vitamin B12, omega-3, làm tăng homocysteine một yếu tố nguy cơ tim mạch độc lập.
Chưa kể, nhiều món "chay" lại ngập dầu. Một đĩa "địa tam tiên" ở quán có khi còn nhiều dầu hơn thịt kho.
Hiểu lầm 3: Thực phẩm chức năng có thể "làm mềm mạch máu"?
Tỉnh táo đi! Hiện chưa có bất kỳ thực phẩm chức năng nào được y học công nhận có thể "hòa tan mảng xơ vữa". Dầu cá có tác dụng nhất định, nhưng phải đúng liều, đúng độ tinh khiết — dùng sai chỉ tốn tiền.
Loại "thuốc" đáng tin nhất chưa bao giờ nằm trong lọ, mà nằm trong cái giỏ đi chợ của bạn.
Đừng mải nhìn vào những món bổ sung giá trên trời. Ngay trong căn bếp gia đình, đã có không ít "lao công mạch máu" tự nhiên - rẻ, dễ mua và có bằng chứng khoa học.
1. Yến mạch: "Máy hút bụi" của mạch máu
Yến mạch giàu β-glucan, một loại chất xơ hòa tan có thể hấp phụ cholesterol và axit mật trong ruột rồi đào thải ra ngoài.
Nghiên cứu cho thấy, ăn khoảng 50g yến mạch mỗi ngày trong một tháng có thể giúp LDL giảm khoảng 10%.
Cách ăn: tránh yến mạch hòa tan có đường; chọn yến mạch nguyên hạt, nấu cùng sữa và hạt. Một bát yến mạch nóng buổi sáng tốt hơn đậu nành - quẩy gấp trăm lần.
2. Mộc nhĩ đen: "Máy quét rác" của mạch máu
Mộc nhĩ chứa nhiều chất keo thực vật và polysaccharid giúp hấp phụ tạp chất, ức chế kết tập tiểu cầu, phòng huyết khối.
Ăn nguội là tốt nhất: ngâm nở, trụng nhanh, trộn giấm - tỏi - dầu mè. Tuần 2-3 lần, mỗi lần khoảng 10g khô là đủ.
3. Hành tây: "Thợ bóc vỏ" mạch máu
Chất lưu huỳnh trong hành giúp giãn mạch, giảm độ nhớt của máu; vỏ hành chứa quercetin — chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ nội mô.
Ăn sống hiệu quả nhất: thái mỏng, ngâm nước đá 10 phút. Xào thì xào nhanh, đừng nấu lâu.
4. Cà chua: "Kem chống nắng" cho mạch máu
Lycopene là chất chống oxy hóa cực mạnh, giúp ngăn tổn thương oxy hóa thành mạch. Nấu chín hấp thu còn tốt hơn, nhất là khi có chút dầu.
Người có nồng độ lycopene máu cao có nguy cơ tim mạch thấp hơn gần 50%.
5. Táo mèo (sơn tra): "Thuốc thông mạch"
Flavonoid trong sơn tra giúp hạ mỡ máu, cải thiện vi tuần hoàn, đặc biệt hữu ích với người triglycerid cao.
Có thể dùng sơn tra khô không đường pha nước, hoặc trà sơn tra – quyết minh – kỷ tử uống sau ăn.
Không cần sơn hào hải vị, không cần mê tín "bảo bối công nghệ cao". Chỉ cần bạn thay đổi một chút mỗi ngày, đổi món trên bàn ăn - là đang kéo dài "hạn sử dụng" của chính cuộc đời mình.
Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính tham khảo giáo dục sức khỏe, không thay thế tư vấn chẩn đoán và điều trị cá nhân hóa. Mọi dùng thuốc và điều trị cần theo chỉ định bác sĩ. Trường hợp cấp cứu cần đi khám ngay.