Đi chợ vốn là khoản chi khó cắt, nhưng hóa ra chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, tôi đã tiết kiệm được hơn một nửa tiền chợ mỗi tháng. Bữa ăn vẫn đầy đủ, dinh dưỡng không thiếu, nhưng ví tiền nhẹ gánh hẳn.
Từ sạp chợ truyền thống đến các siêu thị, cửa hàng hoa quả nhập khẩu, đâu đâu cũng thấy những chùm chà là căng mọng, nâu óng ánh, được quảng cáo vừa ngon vừa bổ.
Đây là loài cá chỉ sinh trưởng trong môi trường đặc thù, đòi hỏi điều kiện nước, nhiệt độ và oxy vô cùng khắt khe. Nhờ thế, thịt cá thơm chắc, không hề tanh mà lại giàu dinh dưỡng.