Khi 3 chiếc xe đáng ngờ tiến đến trạm kiểm soát, cảnh sát ra hiệu cho các tài xế dừng lại. Tuy nhiên, bọn chúng bất ngờ tăng ga, khiến họ phải tiến hành một cuộc rượt đuổi tốc độ cao.
Trong phần trả lời thẩm vấn, một nữ bị cáo khai “nước vui” được chế tạo gồm bột “ok”, đường và một ít nước. Sau đó, bị cáo này liên tục bật cười, khiến chủ tọa nói rằng: “cứ nhắc đến “nước vui” là bị cáo thấy vui rồi phải không”...
Với cáo buộc đưa tiền cho tội phạm đi mua ma túy, vận chuyển về địa phương để bắt giữ lập công, bị cáo Nguyễn Quang Vinh, cựu Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Việt Trì, Phú Thọ, lĩnh án chung thân.
Công an Quảng Trị đã triệt phá đường dây ma túy lớn ở tỉnh này, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.