Lặng người trước ngôi nhà của cụ bà 92 tuổi: Tự chăm sóc mình, già đi thanh thản, không phiền hà con cháu

Thư Hân, Theo Phụ Nữ Số 14:42 18/12/2025
Chia sẻ

Cuộc sống của cụ bà khiến nhiều người không khỏi lặng đi.

Ra khỏi nhà là một ổ khóa, bước vào nhà là một ngọn đèn. Cuộc đời đi qua từng chặng, mỗi độ tuổi lại có một cách sống riêng. Với cụ bà 92 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc), sống chậm, sống gọn và sống đẹp chính là cách bà lựa chọn để già đi một cách bình thản, không làm gánh nặng cho con cháu.

Cụ bà sống một mình trong căn nhà nhỏ, nhưng không hề cô quạnh. Con cái đã yên bề gia thất, có cuộc sống riêng ổn định, bà chọn ở lại căn nhà quen thuộc, tự chăm sóc bản thân khi còn đủ sức, bởi theo bà, còn tự lo được thì không nên làm phiền con cháu. Sự lựa chọn ấy không xuất phát từ cô đơn, mà từ lòng tự trọng và mong muốn giữ cho gia đình sự nhẹ nhõm.

Lặng người trước ngôi nhà của cụ bà 92 tuổi: Tự chăm sóc mình, già đi thanh thản, không phiền hà con cháu- Ảnh 1.
Lặng người trước ngôi nhà của cụ bà 92 tuổi: Tự chăm sóc mình, già đi thanh thản, không phiền hà con cháu- Ảnh 2.

Căn nhà của bà không rộng, nhưng bước vào là cảm giác dễ chịu lan tỏa ngay lập tức. Không gian được sắp xếp gọn gàng, đâu vào đấy, không thừa thãi nhưng cũng không lạnh lẽo. Mọi thứ đều vừa đủ cho một người già sinh hoạt hằng ngày, từ ánh sáng, lối đi cho tới từng góc nhỏ đặt chậu cây, bình hoa.

Điểm khiến nhiều người dừng lại rất lâu khi xem những hình ảnh về căn nhà này chính là khu vực cửa sổ và ban công. Ở đó, bà cụ dành phần lớn thời gian để chăm sóc hoa cỏ. Những chậu hoa đủ màu sắc được sắp xếp ngay ngắn, xen kẽ hài hòa, tạo nên một không gian mềm mại và đầy sức sống. Không cần cầu kỳ, không phô trương, chỉ là sự kiên nhẫn và tình yêu dành cho những điều nhỏ bé.

Lặng người trước ngôi nhà của cụ bà 92 tuổi: Tự chăm sóc mình, già đi thanh thản, không phiền hà con cháu- Ảnh 3.
Lặng người trước ngôi nhà của cụ bà 92 tuổi: Tự chăm sóc mình, già đi thanh thản, không phiền hà con cháu- Ảnh 4.

Bà trồng nhiều loại hoa khác nhau, từ hoa hồng mini cho tới cúc, trường thọ và các loại cây xanh quen thuộc. Mỗi loại cây đều được bà chăm chút cẩn thận, từ đất trồng, lượng nước cho tới ánh nắng. Có những chậu hoa đã gắn bó với bà nhiều năm, được cắt tỉa, nhân giống đều đặn để luôn giữ được sức sống.

Lặng người trước ngôi nhà của cụ bà 92 tuổi: Tự chăm sóc mình, già đi thanh thản, không phiền hà con cháu- Ảnh 5.
Lặng người trước ngôi nhà của cụ bà 92 tuổi: Tự chăm sóc mình, già đi thanh thản, không phiền hà con cháu- Ảnh 6.
Lặng người trước ngôi nhà của cụ bà 92 tuổi: Tự chăm sóc mình, già đi thanh thản, không phiền hà con cháu- Ảnh 7.

Bà nói, người già không nên để mình rảnh rỗi quá lâu. Chăm hoa vừa giết thời gian, vừa khiến tâm trí dịu lại. Mỗi sáng, bà dậy sớm, tưới cây, nhặt lá khô, chỉnh lại từng chậu hoa cho ngay ngắn. Xong việc, bà mới thong thả chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa. Nhịp sống chậm rãi nhưng có trật tự, không vội vàng cũng không buông xuôi.

Những lúc rảnh rỗi, bà thường kê một chiếc ghế nhỏ bên cửa sổ, ngồi đọc vài trang sách hoặc đơn giản là ngắm nắng rơi trên lá. Gió mang theo mùi hoa thoang thoảng, ánh sáng phủ nhẹ khắp căn phòng. Đó là những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà nhiều người trẻ, dù bận rộn đến đâu, cũng khó tìm được trong cuộc sống hiện đại.

Lặng người trước ngôi nhà của cụ bà 92 tuổi: Tự chăm sóc mình, già đi thanh thản, không phiền hà con cháu- Ảnh 8.

Lặng người trước ngôi nhà của cụ bà 92 tuổi: Tự chăm sóc mình, già đi thanh thản, không phiền hà con cháu- Ảnh 9.

Điều khiến câu chuyện này trở nên đặc biệt hơn là dù sống một mình, căn nhà ấy chưa bao giờ vắng hơi ấm gia đình. Con cháu vẫn thường xuyên lui tới, không phải để chăm nom, mà để trở về. Với họ, đây không chỉ là nơi bà sống, mà còn là chốn chữa lành sau những áp lực công việc, cuộc sống. Một bữa cơm giản dị, vài chậu hoa trước hiên, một buổi chiều ngồi cạnh người bà đã đủ khiến mọi mệt mỏi lắng xuống.

Lặng người trước ngôi nhà của cụ bà 92 tuổi: Tự chăm sóc mình, già đi thanh thản, không phiền hà con cháu- Ảnh 10.

Không ít người xem xong những hình ảnh về căn nhà đã thừa nhận, cảm giác đầu tiên không phải là thương cảm, mà là sự nể phục. Nể cách một người già đối diện với tuổi tác bằng sự điềm tĩnh, nể cách bà giữ cho cuộc sống của mình gọn gàng, đủ đầy và có ý nghĩa.

Già đi, với bà, không phải là chờ đợi sự chăm sóc, mà là học cách chăm sóc chính mình khi còn có thể. Không phải để chứng tỏ điều gì, mà để những người thân yêu yên tâm hơn khi nghĩ về bà.

Giữa nhịp sống ồn ào, căn nhà nhỏ của cụ bà 92 tuổi như một khoảng lặng. Ở đó không có bi kịch, không có sự than thở, chỉ có hoa cỏ, ánh nắng và một người già đang sống trọn vẹn từng ngày. Có lẽ chính sự bình thản ấy mới là điều khiến nhiều người lặng người khi nhìn vào, bởi không phải ai cũng đủ can đảm để già đi một cách nhẹ nhàng như thế.

Nguồn: post.smzdm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày