Sau lần đầu đến Việt Nam, Lawson - du khách quốc tịch Mỹ, đang làm việc tại Philippines liên tục trở lại Hà Nội để khám phá văn hóa và ẩm thực, thậm chí anh đang nghiêm túc suy nghĩ về việc sẽ đến thành phố này định cư lâu dài.
Hà Nội trong tiết thu tháng 10 xanh ngắt, nắng vàng phủ khắp đến từng ngóc ngách của thành phố, làm đẹp cho những công trình lịch sử gắn liền với Ngày Tiếp quản Thủ đô cách đây 70 năm (10/10/1954).
“Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội… /Ôi nhớ Hồ Gươm xanh thắm Nơi Tháp Rùa nghiêng soi bóng/Thành cũ Thăng Long hồn nước non thiêng/Còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng Hà Nội ơi”…
Khoảnh khắc lịch sử của Ngày tiếp quản Thủ đô đã được tái hiện tại không gian bích họa phố Phùng Hưng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
Trái ngược với dự báo dài kì, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, thời tiết Hà Nội ngày mùng 3 và mùng 4 âm lịch có nắng vàng rực rỡ. Hàng ngàn người dân Thủ đô tranh thủ du xuân ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tận hưởng tiết trời nắng đẹp.
Ba cây sưa đỏ được trồng xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đã có tuổi đời hàng chục năm. Tuy nhiên, ba cây sưa này đã chết khô từ lâu nhưng vẫn chưa được xử lý.