Chị Thắm mang cả nhà từ Gia Lai "dạt" đến Hà Nội mở quán cơm gần bệnh viện chồng điều trị, rồi hiến thận cứu chồng; chưa kịp khỏe, họ đã cùng nhau mở lại quán cơm.
Dù cơ thể nặng nề, suốt mấy tháng trời, ngày nào người mẹ ở Hồ Nam, Trung Quốc cũng chạy 8km với mục đích duy nhất là được phép hiến thận để cứu sống con trai.
Căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp khiến chàng trai trẻ bỗng gầy sọp đi chỉ còn 35kg, không thể đi lại được. Thế nhưng, Khanh không cho phép bản thân mình gục ngã, anh phải cố gắng sống để chờ đến ngày hiến thận cứu đứa con trai 1 tuổi của mình.