Uống rượu bia rồi hát “Gánh mẹ” quá to trong khu dân cư, anh Nguyễn H.K (29 tuổi, trú xã Phước Dinh, Khánh Hòa) bị người dân phản ánh và được Công an xã mời lên làm việc.
Du khách phản ánh bị tính tổng cộng 28 triệu đồng cho 2 giờ hát karaoke tại một quán ở phường Vũng Tàu, trong khi hóa đơn thể hiện chỉ 10,5 triệu đồng.
Do bị đồng nghiệp chế giễu giọng hát, Shigeichi Negishi nảy ra ý tưởng tạo chiếc máy để ai cũng có thể hát theo được. Phát minh của ông được Hiệp hội các nhà công nghiệp Karaoke Nhật Bản công nhận là máy karaoke xuất hiện sớm nhất trên thế giới.
Bạn đọc Ngọc phản hồi trên Tuổi Trẻ Online: Đắp Mộ Cuộc Tình đắp cả chục năm chưa xong và cũng chưa xử lý được người "đắp mộ". Việc thực thi pháp luật không nghiêm nên dân cứ bị tra tấn suốt, nhiều vụ giết người cũng vì tiếng ồn karaoke.