Giết chết bạn thân vì một thanh socola, tình cũ Suzy phải trả giá theo cách khiếp đảm nhưng cồng kềnh nhất màn ảnh!

Thành Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 17/10/2021

Chỉ vì một thanh socola, đôi bạn này lại lâm vào cảnh "một mất một còn".

Khi bị đẩy vào bước đường cùng và đối mặt với lựa chọn sinh tử, bản chất con người sẽ lộ ra rõ hơn cả ban ngày. Đó là điều đã xảy ra với đôi bạn thân sau đây khi cả hai gặp tai nạn ở vách núi.

Trong phim ngắn The Cliff thuộc dự án "tổng hợp Horror Stories 2 của Hàn Quốc, hai người bạn Dong Wook (Sung Joon) và Sung Kyun (Lee Soo Hyuk) đã rủ rê nhau đi leo núi sau khi Dong Wook gặp áp lực vì chơi cổ phiếu. Trong khi đang chụp ảnh sát vách núi, cả hai đã gặp tai nạn, ngã xuống một mỏm đá nhô ra ngay phía dưới. Mắc kẹt suốt nhiều ngày liền, lương thực duy nhất để cả hai sử dụng là một thanh socola. Tuy nhiên nguồn cơn sự tranh chấp bắt đầu từ đây.

Giết chết bạn thân vì một thanh socola, tình cũ Suzy phải trả giá theo cách khiếp đảm nhưng cồng kềnh nhất màn ảnh! - Ảnh 1.

Đôi bạn thân đi leo núi...

Giết chết bạn thân vì một thanh socola, tình cũ Suzy phải trả giá theo cách khiếp đảm nhưng cồng kềnh nhất màn ảnh! - Ảnh 2.

... sau đó lại gặp tai nạn mắc kẹt ở mõm đá

Thanh socola đó là do Dong Wook mang theo, thế nên anh không cho Sung Kyun đụng vào. Đến buổi tối, Dong Wook giả bộ thanh socola đã bị mất rồi lén ăn một mình, mặc cho Sung Kyun phát hiện và xin một nửa. Sau đó Sung Kyun phát hiện một thanh socola tương tự bị ai vứt ở phía dưới mỏm đá. Cậu đã trèo xuống cố gắng lấy thanh socola, nhưng sau đó vì nảy sinh tranh cãi nên Dong Wook lỡ vụt tay, khiến Sung Kyun rớt núi chết.

Giết chết bạn thân vì một thanh socola, tình cũ Suzy phải trả giá theo cách khiếp đảm nhưng cồng kềnh nhất màn ảnh! - Ảnh 3.

Sung Kyun muốn bạn thân chia thanh socola nhưng bạn thân không chịu

Giết chết bạn thân vì một thanh socola, tình cũ Suzy phải trả giá theo cách khiếp đảm nhưng cồng kềnh nhất màn ảnh! - Ảnh 4.

Dong Wook vô tình giết bạn thân

Dong Wook sau đó được đội cứu hộ mang về đất liền. Anh phát hiện ra rằng bố của Sung Kyun đã qua đời không lâu, và đó cũng là lý do mà nhóm cứu hộ tìm ra họ ở vách núi (do cảnh sát cố gắng liên lạc Sung Kyun mà không được). Dong Wook bị ám ảnh với màn ngộ sát bạn thân, sau đó hốt hoảng khi được em trai sinh đôi của Sung Kyun - Myung Kyun đến thăm. Myung Kyun mong muốn Dong Wook cùng đến vách núi ấy để rải tro cốt của Sung Kyun.

Giết chết bạn thân vì một thanh socola, tình cũ Suzy phải trả giá theo cách khiếp đảm nhưng cồng kềnh nhất màn ảnh! - Ảnh 5.

Dong Wook trở về cuộc sống bình thường

Giết chết bạn thân vì một thanh socola, tình cũ Suzy phải trả giá theo cách khiếp đảm nhưng cồng kềnh nhất màn ảnh! - Ảnh 6.

Em trai bạn thân muốn Dong Wook đi rải tro cùng cậu

Thế nhưng đây vốn dĩ là màn sắp đặt của Myung Kyun. Cậu đã lợi dụng cơ hội đẩy Dong Wook xuống lại mỏm đá kia, đồng thời tiết lộ rằng Sung Kyun đã cướp tiền của bố để đưa Dong Wook đầu tư chứng khoán. Đó cũng là lý do khiến ông tự tử sau đó. Dong Wook đã tiết lộ số tiền lời của mình cho Myung Kyun với hi vọng được cứu, nhưng sau cùng cậu em đã rời đi và để anh ở lại mỏm đá một mình. The Cliff kết thúc với cảnh đêm khi Dong Wook trông thấy hồn ma của Sung Kyun xuất hiện và đòi mạng.

Giết chết bạn thân vì một thanh socola, tình cũ Suzy phải trả giá theo cách khiếp đảm nhưng cồng kềnh nhất màn ảnh! - Ảnh 7.

Myung Kyun đẩy Dong Wook xuống vách núi

Giết chết bạn thân vì một thanh socola, tình cũ Suzy phải trả giá theo cách khiếp đảm nhưng cồng kềnh nhất màn ảnh! - Ảnh 8.

Dong Wook bị hồn ma Sung Kyun đòi mạng

Giết chết bạn thân vì một thanh socola, tình cũ Suzy phải trả giá theo cách khiếp đảm nhưng cồng kềnh nhất màn ảnh! - Ảnh 9.

Thông qua The Cliff, đạo diễn Kim Sung Ho muốn nhắn nhủ rằng đừng để vật chất chi phối ý thức con người. Thức ăn, tiền bạc có thể kiếm lại được nhưng mạng người thì không, thế nên đừng để sự nông nổi của chúng ta gây hại đến bản thân và những người xung quanh

Nguồn ảnh: Tổng hợp