Nhà mới, ai chẳng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo – nhất là phòng tắm, nơi dùng hàng ngày. Nhưng chỉ sau một năm dọn về, tôi mới nhận ra: có những thiết kế tưởng sang, tưởng tiện, lại hoàn toàn vô dụng trong thực tế.
Người xưa có câu: “Người có phước sống trong nhà có phước, nhà có phước là nhà của người có phước”. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà còn phản chiếu tâm thế của người sống trong đó.
Sau khi dọn tủ quần áo lên đến 100 món, tôi nhận ra phần lớn là “mua cho vui” chứ không thực sự cần. Từ đó, chị lập danh sách 7 loại đồ thề không mua lại vào mùa thu này – để sống nhẹ ví và tỉnh táo hơn.
Nhiều người không tin rằng việc vứt bỏ vài món đồ lại có thể khiến cuộc sống thay đổi. Nhưng thực tế cho thấy, một ngôi nhà sạch sẽ, thông thoáng, không còn vật vô ích luôn mang lại cảm giác dễ chịu và an lành hơn rất nhiều.