TIN TỨC VỀ cuộc sống - cuoc song
cuộc sống
-
"Thế hệ có lẽ để sau”
Nhiều người xem sự trì hoãn là biểu hiện của thiếu quyết đoán. Nhưng với không ít the 30s, "có lẽ để sau" là kết quả của việc cân nhắc kỹ hơn bao giờ hết. -
Lương bao nhiêu mới đủ sống khi đi làm tại khu trung tâm ở Hà Nội - TP.HCM? Chỉ bữa cơm trưa đã ngốn 80.000 đồng
Phía sau hình ảnh hiện đại và sang chảnh, không ít người lại đang sống trong một trạng thái tài chính vừa đủ chi tiêu, thậm chí chật vật. -
Bạn thật sự có gu hay chỉ đang thể hiện mình có gu?
Chúng ta thường có một sự nhầm lẫn kinh điển rằng gu là một thứ căn cước có thể mua bằng tiền, và nhãn mác chính là bằng chứng ngoại phạm cho sự sành điệu. -
AI đang viết lại luật chơi việc làm: Hơn 123.000 nhân sự công nghệ mất việc chỉ trong nửa năm
Chỉ trong nửa đầu năm 2026, hơn 123.000 nhân sự ngành công nghệ đã rời ghế. AI đang thay đổi thị trường lao động nhanh hơn tất cả chúng ta tưởng. -
Khái niệm cân bằng mới của tuổi 30: Bình thường hoá việc "không tạo ra kết quả gì cả"
Không làm gì cả nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện lại không dễ. -
Một tuần 2 buổi tập, chạy vài chục km và một em bé lon ton phía sau
Một người vừa có con nhỏ, vừa lo gia đình và công việc thì làm sao có thể theo đuổi bộ môn ngốn sức và ngốn thời gian như chạy trail? Cùng đọc tiếp để có câu trả lời. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Chúng tôi bắt đầu trở thành người lớn nhất nhà
Không có một buổi lễ trưởng thành nào diễn ra. Không có ai nói rằng từ hôm nay con sẽ là người chịu trách nhiệm. -
Suýt đột quỵ, Ngọc Thảo đổi hẳn cuộc sống: Bỏ đi bar, ngủ trước 10h, 5 năm không mua đồ hiệu và có cách tiêu 100 triệu gây bất ngờ
Gặp một phiên bản mới của Ngọc Thảo ở hiện tại. -
Thích thì đi ăn omakase một mình, cuối tuần từ chối đi bar vì đang thiền: Khám phá "Unbothered era" của những người sau 30
Có người kể rằng trước đây muốn đi du lịch đâu đó đều phải nhắn tin rủ rê cả nhóm. Chờ người này xin nghỉ, đợi người kia sắp xếp lịch. Bây giờ thì khác. Thích là đặt vé, xách vali lên và đi. -
Điều dễ chịu nhất khi 30 tuổi: Cuối cùng cũng biết ưu tiên bản thân mà không áy náy
Chúng tôi thôi mặc định rằng niềm vui của mình phải xếp sau cùng. Mà phải mất tới rất nhiều năm để nhận ra điều đó.