Chậu bưởi Diễn giá 150 triệu đồng, nặng gần 4 tấn, mang 400 trái được vận chuyển từ miền Bắc vào TP.HCM phục vụ dịp Tết năm nay khiến nhiều người thích thú.
Tết nào cũng vậy, trước giao thừa vài tuần là tôi thấy mình đứng giữa một “cơn bão mua sắm”: nhóm chat rủ nhau săn deal, mạng xã hội gợi ý đủ thứ “mua là thấy Tết liền”, còn trong đầu thì lởn vởn nỗi sợ rất quen: lỡ thiếu thì sao?
Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết 418/NQ-CP và Quyết định 2814/QĐ-TTg về việc tặng quà Tết nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với mức hỗ trợ là 400.000 đồng tiền mặt.
Năm nào cũng vậy, cứ đến phiên chợ hoa Tết là hội chị em lại chia làm hai phe: Một bên mê mẩn vẻ sang trọng, thơm ngát của hoa Ly, một bên lại dè dặt xua tay vì sợ cái tên "Ly" vận vào sự chia ly, xa cách.
Một chính sách vô cùng nhân văn vừa được thông qua: Người lao động, đoàn viên ở trọ, xa quê nhiều năm chưa có điều kiện về nhà sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng để đón Tết Nguyên đán 2026 ấm áp hơn.