Tối 23/3, Mason Nguyễn tung ra MV VI VU , đánh dấu sự kết hợp với CONGB. Là OTP mạnh nhất Anh Trai Say Hi mùa 2, màn collab giữa 2 nghệ sĩ trẻ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Sau hơn 2 ngày đăng tải, MV đã thu về hơn 300 nghìn lượt xem, đồng thời đạt hạng 13 và 15 ở top trending bảng tổng và mảng âm nhạc. Song, bên cạnh cơn mưa lời khen, sản phẩm âm nhạc của Mason Nguyễn và CONGB cũng gặp không ít tranh luận.
VI VU - Mason Nguyễn x CONGB
VI VU xoay quanh một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hiện đại, khi hai người trẻ tận hưởng cảm giác được ở bên nhau theo cách bình thường nhất. Xuyên suốt bài là hình ảnh chàng trai luôn sẵn sàng xuất hiện chỉ sau một tin nhắn, vội vàng “lên đồ” để chạy đến gặp người mình thích. Những chi tiết nhỏ như đợi người yêu makeup, đưa đón, ôm từ phía sau hay cùng nhau rong ruổi khắp nơi tạo nên một bức tranh tình yêu giản dị nhưng gần gũi.
VI VU xoay quanh một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hiện đại giữa 2 người
Không có drama hay cao trào, bài hát giống như một chuỗi khoảnh khắc nhỏ ghép lại và việc vi vu cả ngày trở thành cách tận hưởng tình yêu theo cách tự do, không áp lực. Điểm nhấn nằm ở phần điệp khúc “vi vu cả ngày” được lặp lại đầy bắt tai, không chỉ giúp ca khúc trở nên gây nghiện mà còn gợi lên cảm giác tự do, bay bổng, như cách hai người trẻ cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
MV VI VU được đầu tư khá đơn giản, chủ yếu là những cảnh quay Mason Nguyễn và CONGB luân phiên cầm tay lái, đưa nhau đi “bon bon” khắp thành phố. Nắng vàng cùng hiệu ứng màu ấm áp mang đến sự tươi mới, nhẹ nhàng của tuổi trẻ nhiệt huyết. Bộ đôi sao trẻ khoe visual tràn ngập khung hình, xen lẫn với đó là loạt tương tác bùng nổ chemistry. Chắc chắn VI VU là một sản phẩm để chiều lòng fan, đặc biệt là hội đu OTP.
MV VI VU được đầu tư khá đơn giản, chủ yếu là những cảnh quay Mason Nguyễn và CONGB luân phiên cầm tay lái, đưa nhau đi “bon bon” khắp thành phố
Tuy nhiên, chính việc tập trung quá nhiều vào yếu tố chemistry và fanservice cũng khiến VI VU vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Mason Nguyễn và CONGB đang có dấu hiệu “lạm dụng” mô-típ couple, liên tục khai thác hình ảnh cặp đôi để chiều lòng fandom thay vì đầu tư mạnh hơn vào âm nhạc hay concept mới mẻ.
Dù ca khúc nhận được nhiều lời khen về giai điệu dễ cảm, dễ nghe, phù hợp thị hiếu số đông, nhưng việc 2 nghệ sĩ liên tục collab, xuất hiện lặp lại với tần suất dày đặc lại tiềm ẩn nguy cơ phản chủ. Khi yếu tố tương tác giữa hai nghệ sĩ trở thành yếu tố chính, sản phẩm dễ bị nhìn nhận như một màn fanservice hơn là một dự án âm nhạc thông thường. Vì thế, một số ý kiến cho rằng 2 người nên dừng lại và phát triển sự nghiệp mà không dựa vào việc “xào couple".
Một số ý kiến cho rằng 2 người nên dừng lại và phát triển sự nghiệp mà không dựa vào việc “xào couple”
Việc "xào couple" bắt đầu gây mệt mỏi với không ít netizen
Một số bình luận của netizen:
- Tui nghĩ Mason với Công nên dừng lại việc xào couple lại và tập trung phát triển màu sắc riêng cho mình.
- Nhạc okela mà, nhí nhảnh thanh xuân.
- Ý kiến riêng: Bao giờ Mason với Ki Bông mới định dừng cái OTP này lại vì bắt đầu nhạt rồi á. Kiểu rồi mỗi người cũng sẽ phải tách ra và tự hoạt động riêng.
- Theo tui đánh giá thì đây là sản phẩm để fanservice và 2 bạn đã thành công.
- MV vừa đủ, nhạc khá an toàn còn hình ảnh thì làm thoả mãn hội đu OTP.
Tinh thần của VI VU được thể hiện qua concept chuyến bay MS2701. Hình ảnh chiếc tàu bay, phi hành đoàn mang đậm tính phóng khoáng, phiêu lưu cũng như tượng trưng cho chân trời mới đang mở ra với Mason.
Với Mason Nguyễn, VI VU không chỉ là ca khúc mở màn cho giai đoạn hậu Anh Trai Say Hi , mà còn đóng vai trò như bước đệm cho những dự án dài hơi hơn trong năm 2026. Nam nghệ sĩ cho biết anh đang lên kế hoạch cho nhiều sản phẩm mới, đồng thời tiếp tục mở rộng các màn kết hợp với những nghệ sĩ khác nhằm mang đến thêm màu sắc âm nhạc trong chặng đường sắp tới. Vi Vu cũng là ca khúc đầu tiên được Mason Nguyễn cho ra mắt sau thành công của hành trình Anh Trai Say Hi và những ca khúc như: HERMOSA, Ai Cũng Vậy Mà, “Vẫn” Chạy.