Mới đây, ca sĩ Đoan Trang chia sẻ lại một clip từ 5 năm trước của con gái - bé Sol thu hút sự chú ý. Trong clip, bé Sol nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt, ngây ngô và rất đáng yêu. Con gái nữ ca sĩ bày tỏ rằng con nhớ anh họ Andy. Tuy nhiên, nội dung sau đó mới khiến ai nấy khen ngợi.
Bé Sol nói: "Mẹ có biết lâu quá mình chưa gặp anh Andy á mẹ. Con rất thích anh Andy. Nhưng mà thật ra mình là con gái, mình không được ôm con trai rất nhiều. Ba của mình cũng con trai nhưng mà là ba của mình, vậy thì mình ôm được. Còn anh em họ của mình như là anh Andy đó, mình cũng không ôm nhiều được. Thật ra thì bạn nào mình thích mình ôm hơi hơi nhiều xíu cũng được".
Dưới phần bình luận, nhà báo, MC Đặng Diễm Quỳnh bình luận: "Cưng xỉu í, chời ơi Sol ơi". Diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng để lại lời khen: "Cưng quá trời quá đất".
Đoan Trang và bé Sol
Người hâm mộ ngoài lời khen dành cho bé Sol cũng không quên ủng hộ cách dạy con của Đoan Trang. Bé Sol năm nay 11 tuổi, 5 năm trước cô bé mới 6 tuổi đã được dạy về cách cảm nhận và tôn trọng ranh giới cá nhân — một khái niệm cốt lõi trong giáo dục giới tính.
Cha mẹ nào cũng mong con mình lớn lên biết yêu thương, nhưng cũng biết bảo vệ mình, không bị xâm phạm và không làm tổn thương người khác. Và bài học ấy có thể bắt đầu thật tự nhiên, từ những câu chuyện đời thường như cách bé Sol chia sẻ với mẹ.
Giáo dục giới tính không chỉ là chuyện dành cho tuổi dậy thì, mà thực ra, nên bắt đầu từ khi con còn rất nhỏ, thông qua những bài học đơn giản như: "Nếu con không muốn, con có quyền nói không khi người khác ôm, hôn hay chạm vào con". Cha mẹ cũng cần giúp con hiểu rằng, ngược lại, con cũng không nên đụng chạm vào người khác nếu họ không thoải mái, dù là trong lúc chơi đùa.
Chính những bài học nhỏ này sẽ giúp con xây dựng được nhận thức đúng đắn về ranh giới cá nhân, biết tự bảo vệ mình trong những tình huống không an toàn. Đồng thời, con cũng lớn lên với sự tôn trọng dành cho người khác, hiểu rằng yêu thương không đồng nghĩa với đụng chạm, và sự đồng thuận luôn là điều quan trọng.
Được biết trong cuộc sống hàng ngày, Sol được mẹ nuôi dạy vô cùng cẩn thận.
Bé Sol được thừa hưởng hết các nét đẹp của bố mẹ. Cô bé biết nói nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Thụy Điển và tiếng Tây Ban Nha. Không chỉ vậy, Sol còn cực kỳ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nói năng rất lễ phép với người lớn tuổi. Điều này là nhờ vào cách dạy dỗ con cực khéo của Đoan Trang. Chẳng hạn trong một lần đi dự sự kiện cùng mẹ, khi được ca sĩ Hồng Nhung hỏi chuyện, Sol đã buột miệng nói "Ok", thấy vậy Đoan Trang liền sửa lời, dặn con phải nói "Dạ bác" mới đúng.
Được biết trong cuộc sống hàng ngày, Sol được mẹ nuôi dạy vô cùng cẩn thận. Không chỉ đầu tư chuyện học hành, Đoan Trang còn chú trọng bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách cho con. Những bài học của người mẹ nổi tiếng không phải từ những thứ qua to tát, lớn lao mà bắt đầu từ vô vàn điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.
Đoan Trang nói phải trao cho những điều có giá trị tương tự nếu muốn con ngoan và khiêm tốn. Song, nữ ca sĩ nhấn mạnh phải trò chuyện và lắng nghe câu chuyện của con thường xuyên. Đây cũng chính là truyền thống của gia đình Đoan Trang.
"Dù có bận rộn quay hình nhưng mình luôn cố gắng gọi điện thoại, trò chuyện và tâm sự với con. Chỉ cần rảnh rỗi, mình sẽ lắng nghe và tâm sự với con. Mình phải đầu tư thời gian và tâm sức cho chuyện này. Vì mỗi đứa con đều quý giá và là thành quả cho mình niềm vui và hạnh phúc" - Đoan Trang tâm sự phụ huynh phải đầu tư thời gian, tâm sức để đồng hành cùng con. Cô tâm đắc vì ba mẹ luôn dạy dỗ bản thân phải khiêm tốn song luôn có phương pháp để mỗi anh chị em trong gia đình phát triển tự do.