Chiến đấu chống lại lũ cướp manh động, VĐV huyền thoại bị đâm thủng bụng

Thành An, Theo Nhịp Sống Việt 17:27 16/08/2021

Huyền thoại bóng bầu dục Toutai Kefu đang phải chiến đấu giành giật sự sống sau một vụ trộm cướp táo tợn.

Vụ cướp kinh hoàng xảy ra lúc 3h, rạng sáng ngày 16/8 tại nhà riêng của Toutai Kefu ở đại lộ Buena Vista, thành phố Brisbane, Australia. Trong lúc đang chìm vào giấc ngủ, gia đình Kefu bị đánh thức bởi tiếng động lạ bên trong ngôi nhà.

Huyền thoại 47 tuổi lập tức đi kiểm tra và chạm trán 3 kẻ lạ mặt đang cố gắng trộm những món đồ giá trị. Vụ hỗn chiến lập tức xảy ra. Trong lúc cùng các thành viên trong gia đình chống lại nhóm cướp, Kefu bị đâm vào bụng.

Cựu tuyển thủ rugby (bóng bầu dục) Australia sau đó được đưa vào bệnh viện Princess Alexandra với vết thương nghiêm trọng và phải trải qua cuộc phẫu thuật để giành giật sự sống. Trong khi 3 thành viên còn lại trong gia đình cũng bị những vết thương khác nhau và đều phải nhập viện. 

Vợ Kefu bị chấn thương nặng ở cánh tay. Cậu con trai bị một vết rách ở lưng, trong khi cô con gái cũng bị thương ở tay. Tuy nhiên theo 7News, sức khỏe của cả 3 đều ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ trộm cướp manh động (Ảnh: AAP Image)

Nhờ sự trợ giúp của hàng xóm, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 2 nghi can liên quan đến vụ trộm cướp. "Chúng tôi nhận được tin báo về những kẻ lạ mặt đột nhập vào một ngôi nhà ở đại lộ Buena Vista vào rạng sáng nay. Bốn thành viên trong gia đình bị thương và đều phải nhập viện, trong số đó người đàn ông hơn 40 tuổi bị thương nặng. Một nam giới bị khống chế và tạm giữ tại hiện trường, trong khi những kẻ còn lại tháo chạy trên một chiếc xe hơi về phía Woolloongabba. Các nhân chứng biết về vụ việc xin vui lòng liên hệ với cảnh sát", Thanh tra Tony Fleming tiết lộ ngay khi có mặt ở hiện trường.

Các đồng đội cũ và người hâm mộ đã gửi những lời nguyện cầu gửi gắm hy vọng Kefu sẽ tai qua nạn khỏi.

Huyền thoại Toutai Kefu khi còn thi đấu và hiện tại (Ảnh: Getty)

Toutai Kefu từng 60 lần khoác áo tuyển bóng bầu dục Australia trong giai đoạn từ 1997 đến 2003 và là gương mặt trụ cột trong chiến dịch giành chức vô địch World Cup năm 1999 của Wallabies (biệt danh của tuyển rugby Australia). Huyền thoại 47 tuổi cũng từng dẫn dắt tuyển rugby Tonga từ năm 2016.