Câu chuyện “vì sao trong đồ ăn có lá cây” của người Mỹ và sự thật bẽ bàng: Đã không biết thì đừng nói to

Gia Hiển, Theo Trí Thức Trẻ 11:30 28/05/2020

Tại sao lại có lá cây trong đồ ăn? Nhà hàng làm việc quá cẩu thả ư?

Đang viral trên MXH với gần 80k lượt chia sẻ là câu chuyện “vì sao trong đồ ăn có lá cây” của loạt vị khách người Mỹ khiến dân mạng không thể nhịn cười. Tại sao thì mời bạn nhìn qua loạt feedback “nóng nảy” sau đây:

Câu chuyện “vì sao trong đồ ăn có lá cây” của người Mỹ và sự thật bẽ bàng: Đã không biết thì đừng nói to - Ảnh 1.

“Chipotle (tên một nhà hàng) ơi, đây là rau diếp hay lá cây từ bên ngoài vậy?”.

Câu chuyện “vì sao trong đồ ăn có lá cây” của người Mỹ và sự thật bẽ bàng: Đã không biết thì đừng nói to - Ảnh 2.

“Thật tò mò vì sao tôi lại tìm thấy một chiếc lá nguyên vẹn trong phần ăn từ nhà hàng Chipotle”.

Câu chuyện “vì sao trong đồ ăn có lá cây” của người Mỹ và sự thật bẽ bàng: Đã không biết thì đừng nói to - Ảnh 3.

“Tôi sẽ không bao giờ ăn ở Chipotle nữa. Tôi vừa tìm thấy một chiếc lá thật ở trong bát, lá từ trên cây ý các bạn hiểu không?”.

Câu chuyện “vì sao trong đồ ăn có lá cây” của người Mỹ và sự thật bẽ bàng: Đã không biết thì đừng nói to - Ảnh 4.

“Cảm ơn Chipotle vì chiếc lá trong món burrito của tôi. Nó ngon thực sự” (mình anh lạc quan giữa đám đông).

Thực chất câu chuyện này đã diễn ra từ năm 2018 nhưng đến nay khi được “đào” lại vẫn gây cười như ngày đầu tiên. Bỗng dưng một ngày trên Twitter, nhà hàng Chipotle ở Mỹ bị “réo tên” trong loạt feedback với cùng mô típ “Vì sao trong đồ ăn của tôi có lá cây”, thậm chí còn bị kiện, bị đòi tẩy chay. Một hai trường hợp thì còn được, đây lại đến cả chục khách cùng bị “bỏ lá cây” vào đồ ăn, như vậy là như thế nào? Nhà hàng sao lại làm ăn tắc trách vậy?

Nhưng xin thưa, ở đây tắc trách nhất chính là các vị khách đó.

Câu chuyện “vì sao trong đồ ăn có lá cây” của người Mỹ và sự thật bẽ bàng: Đã không biết thì đừng nói to - Ảnh 5.

Không phải ngẫu nhiên mà bài viết này có lượt react Haha nhiều nhất. Nguồn: Black Templars Of God Emperor.

Sở dĩ bài viết này viral không phải vì chiếc lá trong đồ ăn của nhà hàng, mà là bởi sự ngô nghê đến mức vô lý trong các feedback. Chẳng cần có kiến thức ẩm thực cao siêu thì nhiều người cũng có thể nhìn ra ngay chiếc lá là một loại thảo mộc, hay lá gia vị được thêm vào món ăn. Còn cụ thể hơn, đó là lá nguyệt quế (bay leaf) - một loại gia vị giúp tạo mùi thơm, vị ngọt nhẹ trong các món ăn.

Câu chuyện “vì sao trong đồ ăn có lá cây” của người Mỹ và sự thật bẽ bàng: Đã không biết thì đừng nói to - Ảnh 6.

Lá nguyệt quế, còn gọi là lá bay thường xuyên được sử dụng trong các món ăn để tăng thêm hương vị.

Điều khiến dân tình cười xỉu ở đây là một kiến thức ẩm thực đơn giản như vậy nhưng nhiều vị khách Mỹ lại không hề biết, trong khi ở Mỹ có rất nhiều món sử dụng lá nguyệt quế. Một số cư dân mạng lý giải rằng, do bình thường khi nấu xong, đầu bếp sẽ bỏ chiếc lá đi khỏi món ăn trước khi đem phục vụ nên có thể nhiều người không biết đến loại lá này. Nhưng xét về tính phổ biến của lá nguyệt quế, việc những vị khách “tăng xông” vì nghĩ nó là lá cây vẫn khiến dân mạng thế giới có một phen cười xỉu.

Nguồn: Twitter, Black Templars Of God Emperor.