Suốt 12 năm qua, có một điều đặc biệt luôn níu bước Tăng Thanh Hà - thứ khiến cô dành trọn tâm huyết, dõi theo từng chi tiết và không ngừng hoàn thiện như mới bắt đầu ngày hôm qua.
Khi Mekong Capital âm thầm rút khỏi RedWok sau gần mười năm đầu tư, ngành F&B Việt Nam đã đổi khác: các mô hình giao đồ ăn, cloud kitchen và thương hiệu ngoại phủ kín thị trường, còn những bữa ăn tại chỗ ngày càng ít đi.
Một nhà hàng Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý nhờ ý tưởng để nhân viên hóa thân thành nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết võ hiệp, nấu ăn bằng kỹ năng kung fu.