Cái kết buồn cho triều đại Suning: Sau tất cả, Huanfeng lại chính là điểm sáng lớn nhất của một mùa giải tăm tối

Loris CarryUs, Theo Pháp luật & Bạn đọc 11:34 13/08/2021

Dù kết thúc chiến dịch mùa giải 2021 trong thất bại tủi hổ, nhưng người hâm mộ dường như không quá bận tâm tới việc chỉ trích các tuyển thủ Suning, tất cả chỉ vì một lý do.

Thất bại của Suning trước LNG Esports được truyền thông Trung Quốc gọi là "một cú sốc". Vì kể từ khi SofM ra mắt đội tuyển này đến nay, SN chưa bao giờ để thua trước LNG. Và ngay cả khi xếp dưới đối thủ ở vòng bảng LPL Mùa Hè 2021 thì SN vẫn là đội được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu ở vòng 1 Playoffs.

Nhưng rốt cuộc, họ lại tiếp cận trận đấu với những quyết định và sai lầm khó hiểu, để rồi dẫn đến việc phải nhận thất bại 2-3 đầy đau đớn. Trận đấu này cũng chính thức khép lại mùa giải 2021 đối với SofM và các đồng đội. Nhưng thậm chí, đây có thể là trận đấu cuối cùng mà người hâm mộ còn được chứng kiến cái tên Suning xuất hiện, và là trận đấu cuối cùng mà Bin, SofM, Angel, Huanfeng và ON có thể góp mặt cùng nhau.

Cái kết buồn cho triều đại Suning: Sau tất cả, Huanfeng lại chính là điểm sáng lớn nhất của một mùa giải tăm tối - Ảnh 1.

Chỉ 24h trước loạt trận Playoffs, MXH xứ Trung đã rộ lên tin tức về việc Sina Weibo chính thức trở thành chủ sở hữu mới của Suning. Cuộc chuyển giao quyền sở hữu này có thể sẽ dẫn đến cả một cuộc thay máu lực lượng triệt để đối với đội hình của SN hiện tại, vì Weibo thì chưa bao giờ thiếu tiền, và điều họ cần làm nhất nếu thâu tóm SN là mang lại cho đội tuyển LMHT một lực lượng đủ mạnh để góp mặt thường xuyên trong nhóm tranh ngôi vô địch.

Nhiều ý kiến cho rằng, chính thông tin chuyển giao và thay máu lực lượng này cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc các tuyển thủ SN thi đấu vô cùng mất tập trung ngay trong trận đấu có tính chất định đoạt cả mùa giải của họ.

Việc nội bộ và hậu trường đang bất ổn, tương lai của cá nhân thì bị đặt dấu hỏi lớn, khiến hầu hết các tuyển thủ đều thi đấu thiếu tập trung và mắc rất nhiều sai lầm chí mạng, đặc biệt là ở 3 vị trí của SofM, Angel và ON.

Cái kết buồn cho triều đại Suning: Sau tất cả, Huanfeng lại chính là điểm sáng lớn nhất của một mùa giải tăm tối - Ảnh 2.

Ngoại trừ Huanfeng, tất cả các tuyển thủ khác của SN đều có một trận đấu vô cùng đáng quên

Trong loạt Bo5 với LNG, chỉ duy nhất Huanfeng là người thi đấu tốt nhất bên phía SN. Anh là tuyển thủ duy nhất không mắc sai lầm, trực tiếp mang lại chiến thắng cho SN bằng màn gánh team siêu lực ở game 4. Nhưng từng đó là chưa đủ để giúp SN tạo nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ, khi những sai lầm của các đồng đội là không thể sửa chữa.

Về phần người hâm mộ, có lẽ những thông tin xoay quanh việc cái tên Suning sẽ bị khai tử từ mùa giải năm sau đã khiến họ không còn quá bận tâm đến việc chỉ trích hay ném đá các tuyển thủ. Khá bất ngờ khi phản ứng của phần lớn cư dân mạng Trung Quốc chỉ là những lời vinh danh sự nỗ lực của Huanfeng, cũng như cùng nhau tri ân những khoảnh khắc ấn tượng mà SN đã mang lại trong 2 năm qua:

1. Tôi chỉ có thể nói rằng Huanfeng đã làm rất tốt hôm nay.

2. Tạm biệt Suning, vậy là lời hứa gặp nhau ở CKTG của SofM với Inspired không thành hiện thực rồi.

3. Đây có lẽ là những khoảnh khắc cuối cùng của SN rồi, nên tôi không muốn nặng lời với ai cả, nhưng mà nếu được phép thì tôi có thể đề nghị thay HLV không? Team huấn luyện này ban/pick kém thực sự.

4. Ngay cả khi SN thua trận, Huanfeng vẫn xứng đáng nhận được lời tán dương ngày hôm nay.

Cái kết buồn cho triều đại Suning: Sau tất cả, Huanfeng lại chính là điểm sáng lớn nhất của một mùa giải tăm tối - Ảnh 3.

Cái tên Suning có lẽ sẽ trở thành dĩ vãng ngay sau trận đấu với LNG

5. Tôi đã rơi nước mắt khi thấy mấy đứa nhỏ này thua DAMWON ở CKTG năm ngoái. Kỳ vọng cực nhiều vào việc chúng sẽ trở lại vào năm nay, nhưng có lẽ việc để mất sư tử đầu đàn SwordArt đã khiến mọi mộng tưởng tan vỡ. Đúng là khi ai đó ra đi, những người còn lại mới thấy được tầm quan trọng của họ.

6. Không đành lòng khi thấy cái tên Suning sẽ chấm dứt theo cách này, nhưng dù sao tôi cũng sẽ trân trọng những khoảnh khắc mà 5 người các cậu đã tạo nên trong mùa giải này.

7. Khi chuyển giao cho Weibo, tôi nghĩ Dian nên là người đầu tiên ra đi.

8. Tôi chưa từng thấy đội nào nhân đạo như Suning, họ thà thua trận chứ nhất quyết không chịu giết lũ rồng.

Mùa giải 2022 sẽ là một chương hoàn toàn mới đối với cá nhân SofM cũng như tập thể Suning, hãy cùng chờ xem liệu những nhà cựu Á quân CKTG có đủ động lực và niềm tin để trở lại mạnh mẽ vào mùa giải tới hay không.

Cái kết buồn cho triều đại Suning: Sau tất cả, Huanfeng lại chính là điểm sáng lớn nhất của một mùa giải tăm tối - Ảnh 4.