Nhiều bậc phụ huynh từng ít nhất một lần tự hỏi: “Con mình có phải là người học giỏi không?” Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa không ít áp lực, lo lắng và cả sự bất lực trong hành trình nuôi dạy con.
Người ta vẫn thường nói: "Cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ", nhưng thực tế, chỉ cần gặp được 5 vị ân nhân dưới đây, cuộc đời của một đứa trẻ đã được xem là đại phúc.
Nếu không nhờ đoạn camera giám sát từ 4 năm trước bất ngờ được khơi lại, có lẽ chẳng ai tin hai cậu học sinh ngồi cạnh bàn giáo viên ấy lại là những "anh hùng".
Nếu con bạn có một trong những đặc điểm trên, đừng vội sửa đổi hay ép con theo khuôn mẫu. Điều quan trọng là định hướng và nuôi dưỡng để những tố chất đó trở thành năng lực thực sự.