Nhân dịp nghỉ lễ, cậu bé 8 tuổi Minh Minh (Trung Quốc) được đi cùng mẹ đến buổi tụ họp do các bạn học của mẹ tổ chức. Các cô đều rất thích Minh Minh. Tuy nhiên, cậu bé đã nói một câu khiến tất cả các dì có mặt ở đó nhìn hai mẹ con với ánh mắt khác.
Một cô trong nhóm hỏi: "Minh Minh, con thích ở đây không? Có nhiều cô xinh đẹp và đồ ăn ngon như vậy nè"." Không ngờ, cậu bé ngẩng đầu lên và nói to: "Cô mà xinh đẹp gì, ba con nói đó là mấy bà già, rảnh rỗi không có việc làm nên cứ tụ tập mãi".
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều sững sờ, sắc mặt cực khó coi. Mẹ Minh Minh cũng không ngờ rằng con trai mình lại nói thẳng thừng như vậy, vô tình làm phật lòng tất cả mọi người. Bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng.
Về nhà, bà mẹ phát hiện mình đã bị cho ra khỏi nhóm chat chung. Một người còn nhắn tin riêng cho cô, chê bai: "Chồng và con bạn EQ (trí tuệ cảm xúc) đều thấp quá".
Ảnh minh hoạ
Cha mẹ nói xấu người khác sau lưng, đứa trẻ dường như không quan tâm nhưng lại ghi nhớ trong lòng. Và cũng khiến trẻ phát triển tư duy tương tự. Dù bạn có yêu cầu con cái không được nói xấu sau lưng và dạy con tất cả những quy tắc đạo đức, nhưng nếu con cái thấy cha mẹ hay nói xấu sau lưng người khác thì có thể lớn lên chúng cũng làm như vậy. Vì vậy, các bậc cha mẹ nên cẩn thận lời nói của mình trước mặt con cái.
Trong trường hợp cần thiết, hãy họp gia đình và đặt ra những quy tắc ứng xử, giao tiếp như luôn nói "cảm ơn" khi được giúp đỡ; luôn lắng nghe đối phương nói xong cả câu; không hài lòng điều gì nên góp ý thẳng, không nói xấu sau lưng; tuyệt đối không nói xấu trước mặt con;...
Rõ ràng, tâm hồn con trẻ như một tờ giấy trắng, nhưng không có nghĩa là con "không biết gì" và mọi người muốn nói gì cũng được. Ảnh hưởng của lời nói và việc làm của cha mẹ đối với con cái là rất quan trọng. Những gì bạn làm trước mặt con cái bây giờ là những gì con cái sẽ học được trong tương lai gần.
Những câu chuyện lệch lạc từ 1 phía khiến trẻ không thể phán xét đúng sai của sự việc, mà còn dễ làm lung lay niềm tin của chúng vào cha mẹ. Đừng để hỷ nộ ái ố vô thường của người lớn làm vẩn đục tâm hồn con trẻ!