Có những món đồ gốc giá vài trăm nghìn đến cả triệu, nhưng họ chỉ bỏ ra một phần nhỏ mà vẫn dùng ổn, thậm chí còn tiện lợi hơn. Dưới đây là 8 “mẹo thay thế” của người phụ nữ trung niên ở Quảng Châu khiến tôi thực sự sửng sốt khi tận mắt thấy, và tin rằng ai cũng có thể học theo.
Thay vì tốn cả triệu để lắp khu vực treo quần áo “sang xịn”, một cô chỉ dùng thanh treo rèm + móc kẹp ống đặt ở khung cửa. Vậy là có ngay nơi để quần áo chưa giặt, gọn gàng mà chỉ mất vài chục nghìn.
Thay vì bỏ cả triệu đồng làm giỏ kéo hợp kim trong tủ quần áo, có người mua lưới kim loại và dây buộc nylon, tự uốn thành giỏ. Chi phí hơn 100 nghìn/giỏ, kéo ra mượt mà, bền mà đẹp.
Giá để bát đĩa nhập Nhật - Hàn giá cả triệu, trong khi bản thay thế bằng thép không gỉ + khay nhựa PP chỉ khoảng 500 nghìn. Nhỏ gọn, thoát nước tự động và không gỉ dù dùng cả năm.
Thay vì bonsai vài trăm nghìn, các dì chỉ cần cành khô + củ leo núi giá vài chục nghìn. Tưới nước, cây leo xanh mướt, uốn quanh giàn thành dáng bonsai rất nghệ thuật.
Bột rửa chén vài chục nghìn/gói, trong khi baking soda vài nghìn cũng làm sạch bát đĩa y hệt. Tiết kiệm rõ rệt mà lại an toàn.
Máy hơi nước vài trăm đến cả triệu đồng, nhưng chỉ cần bàn là cầm tay + giẻ bọc đã đủ lau vết dầu bếp, vệ sinh gương, tường gạch. Vừa rẻ vừa tiện.
Một hộp chỉ nha khoa bỏ đi, lót miếng bọt biển bể cá vài nghìn đồng là thành công cụ vệ sinh cọ trang điểm tiện dụng, tái sử dụng được, cực tiết kiệm.
Hộp thuốc vài trăm nghìn nhưng bất tiện, thuốc dễ bị quên. Một cô thay bằng túi đựng tất treo trong tủ, phân ngăn rõ ràng, dễ nhìn, dễ lấy, giá chưa tới 100 nghìn.
Những “cách thay thế” này tuy nhỏ nhưng cho thấy tư duy tiêu dùng cực khôn ngoan: không phải lúc nào mua đắt cũng tốt, mà quan trọng là chọn giải pháp hợp lý, đủ dùng, tiết kiệm chi phí.
Có lẽ đây chính là lý do các cô dì trung niên luôn sống ổn dù chi tiêu tiết kiệm. Với họ, ngôi nhà không cần đồ xa xỉ, chỉ cần thông minh và tiện lợi - vậy là đủ hạnh phúc rồi.