Dưới đây là 8 món đồ tôi thẳng thắn xếp vào nhóm “vô dụng nhất trong nhà mình” - không phải vì chúng hoàn toàn không có giá trị, mà vì tôi đã mua chúng sai thời điểm, sai nhu cầu.
Thời đại “nhà thông minh” khiến chúng ta dễ tin rằng: chỉ cần rút ví là có thể mua được sự nhàn hạ. Quảng cáo thì hấp dẫn: mở cửa không cần chìa khóa, robot tự lau nhà, chỉ cần nói một câu là cả căn hộ sáng đèn.
Sau khi dọn dẹp lại nhà cửa và thẳng tay vứt bỏ 6 thiết bị dưới đây, tôi mới giật mình nhận ra mình đã lãng phí bao nhiêu tiền chỉ để chạy theo trào lưu.
Có một câu nói rất quen: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Nhưng ít ai để ý rằng, sự sạch sẽ của một ngôi nhà không chỉ tác động đến sinh hoạt hằng ngày, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, năng lượng sống và cả vận khí của gia đình.
Có một bài học tôi phải trả giá bằng… một nửa tủ quần áo bị vứt bỏ: Không phải thứ gì đẹp trên người mẫu, ảnh quảng cáo lung linh hay đang “hot trend” cũng xứng đáng có chỗ trong tủ.
Chuyển ra ở riêng, vợ tôi muốn mọi thứ phải mới, đẹp và đồng bộ. Vì thế khi mẹ tôi ngỏ ý mang sang chiếc máy rửa bát đã dùng hơn 10 năm, vợ tôi tỏ thái độ không vui.
Có một giai đoạn, chỉ cần lướt mạng xã hội vài phút là bạn sẽ thấy hàng loạt thiết bị gia dụng “nhỏ nhưng có võ”: Nào là chăm sóc sức khỏe, tiết kiệm thời gian, giải phóng đôi tay, nâng tầm chất lượng sống. Nghe thôi đã thấy đời mình sắp… sang trang mới.