Người xưa nói: “Người có phúc, không sợ gió to mưa lớn. Người có vận, không sợ đường đời gập ghềnh.”
Trong cuộc đời, ai cũng có lúc lên lúc xuống. Có người gặp chút sóng gió liền suy sụp, không gượng dậy nổi. Nhưng cũng có người, dù rơi xuống đáy vẫn lặng lẽ đứng lên, thậm chí trở nên giàu có hơn xưa.
Vận tốt không phải là trời ban, mà là khí chất – khí chất từ tính cách, thói quen, tâm thế mà một người tự rèn luyện. Khi bạn đủ mạnh mẽ, “vận tốt” tự tìm đến.
Dưới đây là 5 dấu hiệu của người mang vận tốt, dù sa cơ vẫn có thể xoay chuyển cuộc đời.
Người vận tốt có một năng lực đặc biệt: năng lực chuyển hóa nỗi đau.
Khi gặp thất bại, họ không tự trách mình mãi, cũng không gào thét trách đời bất công. Họ biết đau, biết khóc, nhưng không chìm đắm. Họ lau nước mắt, tự hỏi:“Từ chuyện này, ta học được điều gì? Sau cơn mưa, cầu vồng nằm ở đâu?”
Chính lạc quan giúp họ giữ được năng lượng. Mỗi ngày vẫn dậy sớm, vẫn làm việc, vẫn cười với người khác. Năng lượng đó như nam châm hút cơ hội trở lại.
Người bi quan nhìn thấy khó khăn ở khắp nơi. Người lạc quan nhìn thấy con đường ở ngay giữa khó khăn. Đó là sự khác biệt.
Vận tốt thực chất là sự kiên định. Có người mất việc là buông xuôi, có người phá sản là mất hết niềm tin. Nhưng người vận tốt thì khác: họ coi mất mát như bài học, coi số 0 như một cơ hội làm lại sạch sẽ.
Họ dám làm lại, dám thử cái mới. Một doanh nhân Trung Quốc từng nói:“Tôi sợ nhất là đứng yên, chứ không sợ trắng tay.”
Chính vì họ dám bắt đầu lại nên vận khí luôn xoay chuyển. Thất bại một lần, họ khôn ngoan hơn một bậc. Thất bại hai lần, họ giàu kinh nghiệm hơn người khác. Đến lần ba, họ thành công vượt bậc – bởi mọi bài học đã được trả giá bằng mồ hôi và nước mắt.
Vận tốt còn nằm ở nhân duyên. Người vận tốt, dù ở đỉnh cao hay đáy vực, vẫn giữ được sự tử tế. Khi giàu, họ không kiêu căng; khi nghèo, họ không hèn hạ. Họ biết ơn người từng giúp, và không làm tổn thương người không đáng tổn thương.
Nhờ đó, họ có mạng lưới bạn bè và quý nhân sẵn sàng hỗ trợ. Khi họ sa cơ, một lời giới thiệu, một cuộc gọi đúng lúc có thể thay đổi vận mệnh. Người xưa gọi là “quý nhân phù trợ” – nhưng thực ra, chính là nhân quả của cách cư xử thiện lương.
Chú thích ảnh
Người vận tốt rất giỏi chuyển hướng sự chú ý. Khi gặp khó khăn, họ không hỏi “Tại sao lại là tôi?”, mà hỏi “Giờ làm thế nào?” Họ tìm giải pháp, tìm con đường, tìm người có thể hỗ trợ.
Có người gặp nợ nần, chỉ biết than vãn. Người vận tốt thì lập kế hoạch trả nợ, tìm cách tăng thu nhập, học thêm kỹ năng.
Có người gặp rắc rối công việc thì bỏ cuộc. Người vận tốt thì đi học thêm, thử nghề mới, mở cửa hàng nhỏ, làm việc tay trái.
Bí quyết của họ là: Không để bản thân đứng yên quá lâu. Bước đi dù nhỏ vẫn tốt hơn ngồi một chỗ chờ phép màu.
Điều khác biệt lớn nhất của người “vận tốt” chính là kỷ luật.
Khi mọi thứ đảo lộn, họ vẫn giữ thói quen tốt: Dậy sớm, Đọc sách, Rèn sức khỏe, Học điều mới, Quản lý chi tiêu...
Người khác sa cơ thì bỏ bê bản thân, để cho cuộc sống trượt dốc. Người vận tốt biến kỷ luật thành chiếc neo. Nhờ đó, họ không bị dòng chảy cuốn đi.
Có câu: “Đời thay đổi khi bạn thay đổi.” Chính những thói quen nhỏ này giữ họ ở trạng thái sẵn sàng, để khi cơ hội đến, họ nắm bắt được ngay.
Vận tốt không phải chỉ là chuyện mê tín, cũng không phải do may mắn từ kiếp trước. Nó là kết quả của thái độ sống: lạc quan, kiên định, tử tế, giải pháp, kỷ luật. Khi bạn rèn cho mình những phẩm chất này, cuộc đời sẽ xoay chiều. Khó khăn chỉ là thử thách để bạn trở nên mạnh mẽ. Thất bại chỉ là bàn đạp để bạn nhảy cao hơn.
Nhớ rằng, người có phúc không sợ mưa bão, người có vận tốt không sợ thất bại. Bạn rèn luyện chính mình mỗi ngày, và một ngày nào đó, bạn sẽ thấy vận mệnh nở hoa ngay trong tay bạn.