Không phải đồ đạc nào trong nhà cũng chỉ đơn thuần là… đồ đạc. Có những thứ nhìn thì vô hại, nhưng thật ra đang âm thầm truyền cho con trẻ tư duy sai lệch về tiền bạc. Rồi đến một ngày, bạn sẽ thấy đứa trẻ của mình trưởng thành trong một vòng xoáy chi tiêu vô tội vạ, nợ chồng nợ, thẻ tín dụng chưa kịp trả đã phải đáo hạn.
Tất cả bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt mà chính bạn cũng không để ý. Nếu muốn con mình có một tương lai tài chính lành mạnh, hãy vứt ngay 3 thứ "bẩn thỉu" này ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.
Nhiều gia đình có thói quen ghi nhớ khoản nợ bằng cách dán giấy lên chỗ dễ thấy có thể là khoản vay của bạn thân, tiền hàng nợ cuối tháng, hay cả những món vay nội bộ trong gia đình như vay mẹ 2 triệu tiền học thêm cho con. Mỗi lần mở tủ lạnh là thấy chữ “NỢ” đập vào mắt.
Bạn tưởng đây là cách quản lý công khai, minh bạch, nhưng với trẻ con, hình ảnh đó lặp đi lặp lại chính là bài học đầu đời về việc: nợ nần là bình thường . Dần dần, con bạn sẽ không còn cảm giác ngại ngùng khi tiêu tiền chưa có, sẽ mặc định rằng cuộc sống phải gắn với vay mượn.
Hãy vứt ngay mảnh giấy đó đi. Thay vào đó, hãy tạo thói quen quản lý tài chính có kế hoạch, ghi chép riêng, dạy con rằng mượn tiền không sai, nhưng chỉ nên vay trong khả năng trả và tốt nhất là đừng vay.
Nhiều gia đình có thói quen ghi nhớ khoản nợ bằng cách dán giấy lên chỗ dễ thấy (Ảnh minh hoạ)
Ai trong nhà bạn là “con nghiện săn sale”? Nếu bạn đã từng mua 5 cái áo giống nhau chỉ khác màu, hay mua 3 bộ xoong nồi chỉ vì được giảm giá, thì con bạn chắc chắn đã học được một điều: giảm giá là lý do hợp lý để tiêu tiền.
Những món đồ chưa dùng đến nhưng lỡ mua rồ cứ nằm đó, chiếm chỗ, phủ bụi và lặng lẽ gieo vào đầu con bạn tư duy chi tiêu cảm tính, không cần thiết cũng mua vì tiếc. Tư duy đó cực kỳ nguy hiểm khi con lớn lên và bắt đầu có thu nhập riêng. Thay vì biết tiết kiệm, con sẽ lao vào mua sắm để giải tỏa stress, để theo trend, và sau cùng là rơi vào bẫy tiêu dùng.
Hãy dọn ngay góc đồ sale đó. Càng để lâu, nó càng trở thành biểu tượng của mua vì thích chứ không phải mua vì cần . Thay vì khuyến khích tiêu dùng kiểu bản năng, hãy nói với con về giá trị sử dụng, về việc so sánh chi phí lợi ích, và cách lựa chọn thông minh khi mua sắm.
Bạn có bao giờ mua một chiếc hòm tiết kiệm xinh xắn, đặt ở góc phòng với hi vọng từ mai sẽ bắt đầu để dành? Nhưng tháng này qua tháng khác, nó vẫn nằm yên đó như món decor, không có đồng nào bên trong.
Trẻ con nhìn thấy. Và chúng học được một bài học: tiết kiệm là thứ... để ngắm. Nghĩa là bố mẹ luôn nói phải tiết kiệm, nhưng chẳng ai thực sự làm. Mâu thuẫn giữa lời nói và hành động ấy khiến trẻ mất niềm tin vào việc tích lũy, dẫn đến thái độ bàng quan với tài chính. Khi lớn lên, con bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái: có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không có khái niệm để dành.
Hãy ngưng diễn. Nếu đã mua hòm tiết kiệm, hãy thực sự bỏ tiền vào đó. Thậm chí, hãy để con cùng làm những việc như mỗi tuần hai mẹ con bỏ 10.000 đồng, dán nhãn “Quỹ đi chơi”, “Quỹ mua sách”, hoặc “Quỹ sinh nhật bố”... Việc tiết kiệm cần được sống động, gắn với mục tiêu rõ ràng thì mới trở thành thói quen tài chính tốt.
Trẻ con nhìn thấy. Và chúng học được một bài học: tiết kiệm là thứ... để ngắm.
Tương lai tài chính của con không phải bắt đầu từ những lớp học khô khan hay các buổi hội thảo dạy làm giàu, mà bắt đầu từ... chính ngôi nhà của bạn. Những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt như tờ giấy nợ, đống đồ sale hay chiếc hộp tiết kiệm bỏ không đều đang nói với con bạn mỗi ngày: “Hãy sống như thế này”.
Nếu muốn con bạn lớn lên không bị nhấn chìm trong nợ nần, hãy để con được sống trong một không gian có tư duy tài chính lành mạnh, minh bạch và thực tế bắt đầu bằng việc dọn sạch những thứ bẩn thỉu trong nhà từ hôm nay.