Cha mẹ thương con, xin đừng nói ra 3 điều này, giữ lại trong lòng sẽ tốt hơn cho cả hai!

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 22:32 14/06/2025
Chia sẻ

Cha mẹ là bầu trời của con, nhưng có những lời nói như dao cắt, đừng bao giờ để con trẻ phải gánh chịu!

Người ta hay nói: "Cha mẹ là bầu trời của con cái", điều này quả thật không sai. Nhưng cũng chính vì vậy mà những lời nói tưởng chừng vô tình của cha mẹ lại có sức sát thương rất lớn.

Có những điều, nếu không kiềm chế mà nói ra, sẽ vô tình khoét vào lòng con một vết thương sâu hoắm. Dưới đây là 3 điều cực kỳ quan trọng mà cha mẹ nên cân nhắc kỹ trước khi mở lời bởi nếu không, hậu quả để lại đôi khi chẳng thể cứu vãn.

1. Đừng thường xuyên nhắc đến chuyện "hy sinh vì con"

Nhiều bậc phụ huynh có thói quen nhấn mạnh rằng mọi thứ họ làm đều vì con: "Nếu không vì con, bố mẹ đã ly hôn từ lâu rồi" hoặc "Mẹ vì con mà nhịn ăn nhịn mặc, chẳng dám tiêu xài gì cho bản thân". Nghe qua thì giống như đang kể công, nhưng với con trẻ, đó lại là gánh nặng tâm lý vô hình.

Những đứa trẻ lớn lên trong kiểu "mang ơn" như vậy thường tự ti, sợ tiêu tiền, sợ gây phiền, thậm chí ngại mưu cầu hạnh phúc cho chính mình chỉ vì cảm thấy mình mắc nợ cha mẹ quá nhiều. Khi lòng biết ơn bị ép thành mặc cảm, con cái sẽ không còn dám sống đúng với mong muốn của mình.

Cha mẹ thương con, xin đừng nói ra 3 điều này, giữ lại trong lòng sẽ tốt hơn cho cả hai!- Ảnh 1.

Đừng lấy sự hy sinh làm gánh nặng

Ngược lại, những bậc cha mẹ biết cách chuyển hóa sự hy sinh thành động lực tích cực sẽ giúp con trưởng thành một cách khỏe mạnh về tinh thần. Chỉ cần đổi một câu trách móc thành lời động viên, con sẽ cảm nhận được sự đồng hành thay vì gánh vác. Một mối quan hệ nhẹ nhàng bắt đầu từ chính cách cha mẹ lựa lời.

2. Đừng lôi chuyện cũ ra nói mãi

Một số gia đình khi xảy ra mâu thuẫn lại có thói quen kéo con cái vào giữa: kể lại những nỗi bất công trong hôn nhân, tố cáo nhau trước mặt con, hay nhắc đi nhắc lại những bất hòa giữa các thế hệ. Những lời như "Bố mày năm xưa ngoại tình, mẹ vì mày mới không bỏ đi" hoặc "Ông bà nội con ghét mẹ từ xưa"... không chỉ không giúp giải quyết vấn đề mà còn khiến con thấy mệt mỏi và mất niềm tin vào gia đình.

Từng có chủ đề trên các diễn đàn cha mẹ nhận được nhiều sự đồng cảm, khi một người kể rằng từ nhỏ đã phải chứng kiến cha mẹ "bóc phốt" nhau không ngừng. Hệ quả là dù đã trưởng thành, người này vẫn sợ kết hôn, sợ làm cha/mẹ vì ám ảnh với kiểu gia đình "chiến tranh lạnh".

Trái lại, cũng có những đứa trẻ đến khi lớn mới tình cờ biết được quá khứ khó khăn của gia đình, nhưng nhờ cha mẹ luôn giữ bình tĩnh và không trút giận lên con, nên các em ấy có một tuổi thơ yên ổn và trưởng thành với sự trân trọng sâu sắc dành cho cha mẹ.

Trẻ con không phải là nơi trút bầu tâm sự. Những mâu thuẫn giữa người lớn, nếu không thể hóa giải, ít nhất cũng đừng để con phải gánh hậu quả tinh thần. Giữ lại những hờn giận trong lòng người lớn, giữ cho con một tuổi thơ sạch sẽ, đó là sự tử tế lâu dài nhất.

Cha mẹ thương con, xin đừng nói ra 3 điều này, giữ lại trong lòng sẽ tốt hơn cho cả hai!- Ảnh 2.

Con cái không phải người chịu trận cho quá khứ của bố mẹ

3. Đừng suốt ngày "dội gáo nước lạnh"

"Cái điểm này mà đòi đỗ trường top á?", "Khởi nghiệp cái gì, mày không phải loại có bản lĩnh đó đâu!"... những lời kiểu này, cha mẹ đôi khi nói ra rất nhanh mà không ngờ rằng, chúng có thể trở thành vết sẹo không lành trong lòng con.

Nhiều câu chuyện từng lan truyền trên MXH kể về những bạn trẻ giấu giếm ước mơ vì sợ bị bố mẹ chê cười. Có người mê vẽ tranh nhưng bị dập tắt vì bố cho rằng "nghệ thuật là thứ vô bổ", đến khi đỗ được trường mỹ thuật cũng chẳng còn muốn chia sẻ với ai trong gia đình. Có người muốn khởi nghiệp, nhưng mỗi lần đề xuất là một lần bị phán "viển vông", cuối cùng chọn con đường an toàn nhưng chẳng mấy hạnh phúc.

Ngược lại, những gia đình biết cổ vũ con lại tạo ra sức bật rất lớn. Có người từng nói: "Chính vì bố mẹ tin mình có thể, nên mình mới dám làm tới cùng". Một lời ủng hộ có thể tiếp sức cho cả một chặng đường, còn một câu phủ định có thể dập tắt cả một ước mơ.

Không có ước mơ nào là nhỏ nhặt, cũng không có lựa chọn nào là vô nghĩa, miễn là đó là điều con thực sự muốn theo đuổi. Nếu cha mẹ không thể giúp con bay thật xa, ít nhất cũng đừng cắt đôi cánh con bằng những lời cay nghiệt.

Cha mẹ thương con, xin đừng nói ra 3 điều này, giữ lại trong lòng sẽ tốt hơn cho cả hai!- Ảnh 3.

Cha mẹ hãy luôn là người cổ vũ ước mơ của con

Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình hạnh phúc và thành công. Nhưng điều này không chỉ nằm ở việc cho con ăn học đủ đầy, mà còn ở cách chọn lời mà nói. Có những câu, chỉ cần nói ra một lần, là đã khiến con đau cả đời. Vậy nên, nếu không chắc đó là điều con cần nghe, hãy giữ lại. Còn nếu muốn con lớn lên với sự tự tin và ấm áp, thì hãy bắt đầu bằng những câu từ nhẹ nhàng.

Hạnh phúc của con cái, đôi khi chỉ đơn giản bắt đầu từ việc cha mẹ biết im lặng đúng lúc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày