Nếu 30 năm trước, Nobita sở hữu thứ này thì không ai có thể "địch" lại cậu: Dekisugi đỉnh thật đấy nhưng dè chừng đi là vừa!

Đông, Theo Thanh niên Việt 12:05 13/06/2025
Chia sẻ

Nhóm bạn của Nobita đều dè chừng đi!

Từ trước đến nay, Nobita luôn là biểu tượng bất hủ của cụm từ "thua toàn tập". Lười biếng, hậu đậu, học kém, thể thao dở, không có chí tiến thủ, thậm chí đến cả việc chạy trốn cục tẩy của Jaian cũng vấp té.

Thế nhưng, nếu một ngày đẹp trời, Nobita không chỉ có Doraemon mà còn sở hữu thêm ChatGPT – một trợ thủ ảo siêu cấp đến từ thế giới AI năm 2025, thì câu chuyện chắc chắn sẽ sang trang. Một phiên bản "Nobita 2.0" được nâng cấp cả phần cứng lẫn phần mềm. Đến lúc đó, không chỉ Jaian, Suneo, hay thậm chí cả Dekisugi có khi cũng phải dè chừng ấy chứ. Hãy cùng chính AI khám phá xem mọi chuyện lúc sẽ ra sao nhé!

Đầu tiên, hãy nói đến Doraemon - "cỗ máy thời gian hình mèo" với túi bảo bối thần kỳ có thể biến mọi giấc mơ viển vông của Nobita thành hiện thực. Nhờ Doraemon, cậu có thể du hành xuyên không, hoán đổi cơ thể, biến hình, tăng cường trí tuệ trong chốc lát, và vô số pha nghịch ngợm chỉ có trong trí tưởng tượng.

Nếu 30 năm trước, Nobita sở hữu thứ này thì không ai có thể "địch" lại cậu: Dekisugi đỉnh thật đấy nhưng dè chừng đi là vừa!- Ảnh 1.

Nếu Nobita vừa có ChatGPT, vừa có Doraemon chắc hẳn cậu sẽ xịn xò lắm

Nhưng vấn đề là: Nobita luôn dùng bảo bối sai cách hoặc quá phụ thuộc, dẫn đến hậu quả tai hại. Dù có bảo bối trong tay, cậu vẫn hoàn "bại". Bởi vì một cái đầu thiếu tư duy phản biện, thiếu chiến lược và khả năng ra quyết định. Chính là điểm yếu cốt lõi khiến cậu luôn thất bại.

Và giờ, thử tưởng tượng nếu cậu bạn hậu đậu này sở hữu thêm ChatGPT – một AI luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi từ bài tập về nhà, phân tích chiến lược đá bóng, lên kế hoạch chọc ghẹo Jaian mà vẫn "thoát êm", hay viết thư tỏ tình cực lãng mạn gửi Shizuka thì thế giới của cậu sẽ đảo chiều ngay tức khắc.

Một buổi chiều muộn, Nobita ngồi vật vờ trước đống bài tập toán hình học, Doraemon vừa lôi ra máy học cấp tốc thì ChatGPT đã nhẹ nhàng gợi ý: "Nobita, cậu không cần học vẹt đâu. Tớ sẽ giúp cậu hiểu bản chất của định lý Pytago bằng mô phỏng trực quan và ví dụ đời sống. Xong rồi mình làm thử một bài nhe!". Và thế là, một cậu bé từng sợ toán như sợ mẹ bắt học như Nobita đột nhiên nắm chắc khái niệm, làm bài đâu ra đó, thậm chí có khi còn chỉ lại cho Dekisugi một cách đầy tự tin.

Hay đến giờ thể dục, với kế hoạch tập luyện khoa học do ChatGPT xây dựng và một chút "nâng cấp thể lực tạm thời" từ bảo bối Doraemon, Nobita có thể sẽ khiến thầy giáo và bạn bè há hốc mồm khi chạy nước rút như vận động viên Olympic.

Còn chuyện học ngoại ngữ ư? Chuyện nhỏ. ChatGPT tích hợp khả năng dịch, luyện phát âm, học từ vựng theo kiểu cá nhân hóa. Doraemon thì có bảo bối giúp "truyền ngữ tức thời". Cặp đôi này kết hợp, Nobita học tiếng Anh, tiếng Pháp, thậm chí tiếng sao Hỏa cũng không thành vấn đề. Shizuka sẽ không khỏi ấn tượng với một Nobita đa ngôn ngữ vừa lịch thiệp vừa thông minh cho mà xem.

Ngay cả trong những cuộc chiến quen thuộc với Jaian và Suneo, mọi chuyện cũng sẽ rẽ sang hướng khác. Nếu Jaian khoe giọng hát và ép cả nhóm phải nghe, Nobita có thể dùng ChatGPT để viết ngay một bài hát "hit" và nhờ Doraemon lấy bảo bối ghi âm lạ. Jaian hát xong sẽ bị chính fan ảo của Nobita lấn át. Lúc ấy, ai mới là ngôi sao thật sự?

Nếu 30 năm trước, Nobita sở hữu thứ này thì không ai có thể "địch" lại cậu: Dekisugi đỉnh thật đấy nhưng dè chừng đi là vừa!- Ảnh 2.

Nếu 30 năm trước, Nobita sở hữu thứ này thì không ai có thể "địch" lại cậu: Dekisugi đỉnh thật đấy nhưng dè chừng đi là vừa!- Ảnh 3.

Chắc lúc đó đám bạn của Nobita sẽ phải hoang mang lắm

Còn Suneo vốn nổi tiếng với những màn khoe mẽ đồ chơi công nghệ, thì giờ có khi lại phải xin Nobita cho xem thử "máy tư duy ChatGPT phiên bản nâng cấp" để làm bài luận văn. Một người từng là vua khoe của giờ lại phải học hỏi cậu bạn từng bị coi là "kém nhất lớp". Thế giới đảo chiều thật rồi!

Tuy nhiên, thứ khiến Nobita trở thành "bá chủ nhóm bạn" không chỉ là vì cậu có trong tay hai trợ thủ khủng. Mà bởi vì, khi có ChatGPT, cậu hẳn sẽ học được cách tư duy logic, phản biện, biết hỏi đúng câu hỏi, tìm cách giải quyết vấn đề một cách chủ động hơn. Còn Doraemon ngoài việc cho mượn bảo bối giờ đây có thể hỗ trợ Nobita triển khai các ý tưởng do chính cậu nghĩ ra từ sự hỗ trợ của AI. Không còn là kiểu cứu vớt Nobita mỗi lần cậu gây họa, mà là hỗ trợ để Nobita đi lên từ chính đôi chân của mình.

Từ cậu bé luôn ngủ gật trong lớp, với sự trợ giúp của Doraemon và "trợ lý ChatGPT", có khả năng Nobita sẽ trở thành người hay giơ tay phát biểu nhất nhì lớp. Từ đứa trẻ luôn bị gọi là "nỗi thất vọng", cậu còn có thể là người truyền cảm hứng cho nhóm bạn nghĩ khác, làm khác, sống chủ động hơn. Có thể cậu vẫn hậu đậu đâu đó, nhưng cái cách Nobita sử dụng công nghệ kết hợp giữa Doraemon và ChatGPT khiến mọi người phải nhìn lại: "Ờ ha, thông minh không phải là hoàn hảo, mà là biết học và thay đổi mỗi ngày".

Kết lại, nếu Nobita sở hữu cả Doraemon và ChatGPT, thì cuộc chơi đã khác. Không còn là Nobita bại tướng muôn năm, mà là một Nobita bá chủ tương lai. Và có thể lúc ấy, không chỉ Shizuka mà cả Jaian và Suneo cũng sẽ muốn học hỏi Nobita. Bởi suy cho cùng, một Nobita biết tư duy, có chiến lược, được hỗ trợ bởi AI nhưng vẫn giữ cái tình cảm chân thành và lòng tốt vốn có chắc chắn chính là phiên bản Nobita đáng ngưỡng mộ nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày