Một vụ ly hôn gây xôn xao dư luận từng xảy ra tại thành phố Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) khi một người vợ bất ngờ đệ đơn chia tay chồng sau 5 năm chung sống, đồng thời yêu cầu anh gánh một nửa khoản nợ tiêu dùng lên đến hơn 1 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 3,5 tỷ VNĐ). Điều đáng nói là nguyên nhân của khoản nợ khổng lồ này lại đến từ thói quen mua sắm không kiểm soát , làm đẹp và... chi phí nuôi hai chú chó.
Người chồng bất ngờ về mức chi tiêu của vợ (Ảnh minh hoạ)
Nhân vật chính của câu chuyện là Tôn Lệ và Lý Trạch - một cặp vợ chồng trẻ. Họ quen nhau từ thời học cấp hai, sau này tái ngộ nhờ mai mối rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân vì "hiểu nhau từ nhỏ". Thời điểm kết hôn, cả hai đều có công việc ổn định với mức thu nhập trung bình khá, khoảng 8.000 - 11.000 tệ/tháng (khoảng 29 - 40 triệu VNĐ). Họ chưa có con và không phải lo chi phí nhà cửa lớn, vì vậy gia đình hai bên đều tin rằng cuộc sống của họ sẽ khá thoải mái.
Tuy nhiên, chỉ vài năm sau ngày cưới, mọi chuyện dần đi chệch hướng. Theo lời kể từ phía gia đình, hơn một năm trước, Tôn Lệ bất ngờ đến tìm mẹ chồng, nói rằng mình đang gánh một loạt khoản nợ nhỏ do tiêu dùng hàng ngày và cần giúp đỡ. Dù không dư dả, mẹ chồng vẫn quyết định bán xe và gom hầu hết thu nhập ít ỏi hàng tháng để giúp con dâu vượt qua khó khăn.
Tưởng như mọi chuyện đã được giải quyết thì không lâu sau, Tôn Lệ lại thú nhận vẫn còn hàng trăm nghìn tệ chưa trả . Khi bị gặng hỏi, cô thừa nhận đã giấu bớt con số thật vì sợ bị trách móc , và tổng nợ thực tế là hơn 1 triệu nhân dân tệ . Trong đó, sau khi trừ phần mẹ chồng giúp đỡ, số nợ còn lại vẫn là khoảng 650.000 tệ (hơn 2,3 tỷ đồng) - một con số khiến cả gia đình choáng váng.
Không hiểu nổi số tiền đó đã "bốc hơi" vào đâu, Lý Trạch yêu cầu vợ xuất trình hóa đơn tiêu dùng. Và những gì được liệt kê trong tập hóa đơn dài hơn 10cm khiến anh không thể tin nổi vào mắt mình:
- Một chai sữa tắm có giá hơn 300 tệ (hơn 1 triệu VNĐ).
- Các buổi đi ăn vặt với hóa đơn từ 300 - 500 tệ/lần (khoảng 1 - 2 triệu VNĐ) , xuất hiện thường xuyên.
- Các khoản chi tại spa, tiệm làm đẹp, salon làm tóc lên đến hàng nghìn đến hàng chục nghìn tệ mỗi lần.
Ngoài ra, Tôn Lệ còn nuôi hai chú chó lớn , với chi phí chăm sóc và thức ăn không hề rẻ.
Người vợ đưa ra hoá đơn dài dằng dặc khiến chồng sốc nặng (Ảnh minh hoạ)
Dù cả hai đều có thu nhập ổn định, nhưng việc tiêu xài vượt quá khả năng chi trả khiến khoản nợ của Tôn Lệ cứ ngày một phình to. Điều khiến Lý Trạch phẫn nộ nhất chính là việc vợ không hề thông báo hay trao đổi với mình, mà tự ý vay nợ dưới danh nghĩa cá nhân trong nhiều năm.
Trước tình hình đó, Lý Trạch từ chối gánh vác khoản nợ, cho rằng đây hoàn toàn là chi tiêu cá nhân của vợ và không liên quan đến sinh hoạt chung của gia đình. Tôn Lệ sau đó chủ động đệ đơn ly hôn và yêu cầu tòa án chia đôi khoản nợ 650.000 tệ còn lại.
Sau thời gian hòa giải căng thẳng, hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận ly hôn. Lý Trạch đồng ý nhận 80.000 tệ (hơn 290.000 triệu VNĐ) trong khoản nợ, phần còn lại giao toàn quyền xử lý cho Tôn Lệ .
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Lý Trạch, cho rằng hành vi chi tiêu quá đà của Tôn Lệ không những đẩy bản thân vào cảnh khủng hoảng tài chính mà còn gây ảnh hưởng nặng nề đến người thân xung quanh. Một số ý kiến khác lại cho rằng lỗi cũng một phần do Lý Trạch không kiểm soát tài chính từ sớm, để đến khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát mới "vỡ lở".
Câu chuyện ly hôn không đến từ ngoại tình, bạo lực hay mâu thuẫn gia đình truyền thống, mà lại xuất phát từ những thói quen tiêu tiền tưởng chừng vô hại . Đây là lời cảnh tỉnh cho không ít cặp đôi trẻ hiện nay: tình yêu có thể bền lâu, nhưng nếu không đồng điệu trong cách quản lý tài chính, rất dễ rơi vào cảnh "đồng sàng dị mộng", thậm chí là... chia đôi khoản nợ sau khi chia tay.
Theo Sohu