Câu chuyện xảy ra tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Người đàn ông họ Châu và vợ cũ từng là một cặp vợ chồng lao động điển hình. Họ cùng làm việc tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, ngày ngày vất vả kiếm sống, dành dụm từng đồng để lo cho con cái và trả nợ vay mua nhà.
Nhưng thời gian không chỉ bào mòn tuổi trẻ mà còn ăn mòn luôn cả tình cảm giữa hai người. Những cuộc cãi vã không hồi kết, áp lực kinh tế đè nặng, và sự xa cách âm thầm đã đẩy họ ra xa nhau. Đến cuối năm 2023, cả hai quyết định ký đơn ly hôn. Mọi thứ được giải quyết êm thấm, không tranh chấp tài sản, không kiện tụng. Ai nấy đều nghĩ họ đã kết thúc nhẹ nhàng.
Cho đến một ngày, người vợ cũ vô tình nghe được một tin từ đồng nghiệp cũ: "Chồng cậu trúng số rồi đấy, hơn 15 triệu tệ lận (51 tỷ đồng)."
Ảnh minh hoạ
Vài ngày sau khi ly hôn, trong lúc dọn dẹp đồ đạc, người vợ phát hiện một chiếc vé số trong ví cũ của chồng để quên. Dãy số trên vé trùng khớp một cách kỳ lạ với kết quả giải đặc biệt được công bố đúng vào ngày 10/12/2023 – tức là 2 ngày trước khi họ ký giấy ly hôn. Tổng giải thưởng lên tới 15 triệu nhân dân tệ.
Quá sốc, người vợ lập tức tìm đến chồng cũ để làm rõ. Nhưng thay vì thừa nhận, người đàn ông họ Châu lạnh lùng phủ nhận mọi thứ: "Tôi không trúng số. Người trúng là bạn tôi, tôi chỉ đi nhận hộ." Sau đó anh ta cúp máy, chặn liên lạc, biến mất như chưa từng tồn tại.
Cơn giận dữ biến thành nỗi nghi nghờ. Người vợ lập tức thuê luật sư và đệ đơn kiện. Cô cho biết, trong thời gian hôn nhân, chồng cô có sở thích mua vé số, và dãy số trúng thưởng chính là con số anh ta chơi suốt nhiều năm. Không đời nào anh ta lại đi nhận giải hộ người khác, nhất là với số tiền lớn như vậy.
Tại phiên tòa sơ thẩm, người chồng khăng khăng cho rằng người trúng thưởng là đồng nghiệp, còn anh ta chỉ giúp nhận giải để tránh gây chú ý. Để củng cố lời khai, anh ta còn dẫn người bạn kia ra làm chứng.
Nhưng toà không dễ bị đánh lừa. Thẩm phán yêu cầu tra soát toàn bộ camera tại điểm bán vé, lịch sử giao dịch ngân hàng và lời khai của những người bán hàng gần đó. Cuối cùng, tất cả bằng chứng đều chỉ ra rằng chính người chồng họ Châu là người đã mua tấm vé số trúng thưởng vào tối 9/12, tại một cửa hàng gần công ty – thời điểm mà hai vợ chồng vẫn chưa chính thức ly hôn.
Không chỉ vậy, tòa còn phát hiện sau khi trúng số, anh ta âm thầm chuyển toàn bộ số tiền thưởng sang tài khoản mẹ ruột, sau đó mới đưa đơn ly hôn ra để ký.Tòa án phán quyết: tờ vé số được mua trong thời gian hôn nhân nên được tính là tài sản chung. Người chồng có nghĩa vụ chia một nửa số tiền thưởng, tương đương 7,5 triệu tệ (~25,5 tỷ đồng) – cho vợ cũ.
Ảnh minh hoạ
Cả hội trường như chết lặng. Còn dư luận thì chia làm hai luồng rõ rệt. Một bên cho rằng người vợ chỉ quay lại vì tiền, một bên khác thì bức xúc trước hành vi lừa gạt trắng trợn của người chồng. Nhưng dù đứng ở góc nhìn nào, ai cũng phải công nhận: đây là một bài học cay đắng về lòng tham và sự toan tính trong hôn nhân.
Tình yêu không đủ thì có thể chia tay. Nhưng khi sự dối trá bước vào, thì mọi thứ trở thành chiến trường – mà kẻ toan tính nhất chưa chắc đã là người chiến thắng.