Vì cô con gái đồng tính, có một bà mẹ đã miệt mài hơn 30 năm biểu tình cùng những người LGBT

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 17:07 14/09/2016

Vì tình yêu thương dành cho hai con gái, bà Goldin tới từ New York, Mỹ đã không bỏ lỡ một lễ tuần hành Pride nào chỉ mong một phép màu của sự bình đẳng và sẻ chia sẽ đến với con mình cũng như những người LGBT khác tại Mỹ.

Có một người mẹ tại Mỹ đã hơn 30 năm tham gia lễ tuần hành Tự hào tại thành phố New York, bà Frances Goldin. Năm nào cũng vậy, bà Goldin lại xuống đường tuần hành ôn hòa và cầm theo tấm biển:

"Tôi rất yêu những cô con gái đồng tính của mình. Làm ơn đừng tổn thương các con tôi".

Vì cô con gái đồng tính, có một bà mẹ đã miệt mài hơn 30 năm biểu tình cùng những người LGBT - Ảnh 1.

"Tôi rất yêu những cô con gái đồng tính của mình. Làm ơn đừng tổn thương các con tôi".

Dù đã bước sang tuổi 92 nhưng bà Goldin vẫn tiếp tục tuần hành trên những con đường, chỉ để mong cho con gái mình và bao người LGBT khác có được cuộc sống hạnh phúc như những điều mà họ xứng đáng được nhận. Những người hoạt động vì quyền của người đồng tính tại thành phố New York luôn nhận ra bà trong những bộ quần áo tím ưa thích.

Và lúc nào, người phụ nữ này cũng đứng tại nơi giao giữa con phố 18 và đại lộ số 5.

Hai con gái của bà Goldin là Reeni và Sally đã công khai xu hướng tính dục của mình vào năm 1970, không lâu sau cuộc tuần hành Pride đầu tiên diễn ra tại Mỹ. Với họ, bà Goldin là một người phụ nữ tuyệt vời.

"Mẹ tôi tin vào sự bình đẳng mà mỗi người xứng đáng được nhận. Bà cũng biết điều gì là đúng và sai", Reeni cho biết.

Vì cô con gái đồng tính, có một bà mẹ đã miệt mài hơn 30 năm biểu tình cùng những người LGBT - Ảnh 2.

Những bức ảnh được chụp từ hàng chục năm trước.

Cả hai cô con gái của bà Goldin không nhớ được chính xác lần đầu tiên mẹ mình cầm tấm biển như vậy tham gia biểu tình là khi nào. Tuy nhiên, bà Goldin cho biết mình đã cầm tấm biển đó từ buổi lễ Pride đầu tiên.

Goldin đã trở thành biểu tượng cho cuộc tuần hành Pride tại Mỹ. Mỗi khi bà đi qua, những người trẻ lại dành cho bà những ánh mắt tình cảm trìu mến và sự động viên tinh thần. Lũ trẻ vây quanh bà, có nụ cười, có nước mắt và cả những lời: "con có thể gọi bác là mẹ không?", "bác sẽ là mẹ con chứ".

Và Goldin sẽ luôn nói "tất nhiên" và bà gọi tất cả những người tham gia diễu hành là những cô con gái của mình.

Có lẽ với nhiều người LGBT, có một người mẹ như bà Goldin là niềm mong mỏi của họ. Bà đã viết thư cho nhiều ông bố bà mẹ, những người có con đồng tính khác. Goldin hy vọng rằng mọi người đều hãy mở lòng, rộng lượng với con cái mình. 

"Tôi nghĩ mình đã thay đổi được suy nghĩ của nhiều bậc phụ huynh và tôi tự hào vì điều đó", Goldin nói.  "Mọi người nên ủng hộ và ở bên con cái mình. Họ sẽ mất đi những điều quý giá trong cuộc đời họ nếu không làm vậy".

Vì cô con gái đồng tính, có một bà mẹ đã miệt mài hơn 30 năm biểu tình cùng những người LGBT - Ảnh 3.

Tôi ủng hộ con gái đồng tính của mình.

Vì cô con gái đồng tính, có một bà mẹ đã miệt mài hơn 30 năm biểu tình cùng những người LGBT - Ảnh 4.

Vì cô con gái đồng tính, có một bà mẹ đã miệt mài hơn 30 năm biểu tình cùng những người LGBT - Ảnh 5.

Vì cô con gái đồng tính, có một bà mẹ đã miệt mài hơn 30 năm biểu tình cùng những người LGBT - Ảnh 6.