Việc thỏa mãn những đam mê phù phiếm trước mắt của 1 bộ phận thế hệ Gen Z Trung Quốc đã biến họ thành những “tỷ phú ảo”, gánh trên vai khoản nợ khổng lồ từ lúc nào chẳng hay.
Không đòi được nợ, 1 đối tượng ở TP Thanh Hóa đã thuê 2 thanh niên tới cửa hàng quần áo trên phố Đinh Công Tráng ném chất bẩn vào cửa hàng, khiến toàn bộ hàng hóa bị dính mắm tôm, dầu luyn... gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Cho vay nặng lãi với lãi suất 20%, khi người vay không trả, Thiệu gọi đồng bọn từ Hải Phòng vào Nghệ An gây áp lực, ép trả nợ, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí đe dọa cả gia đình.
Vay nợ 1,2 tỷ đồng không có khả năng chi trả, con trai ông Nam dẫn vợ con bỏ đi nơi khác. Để đòi tiền, chủ nợ thuê giang hồ tới nhà ông Nam “khủng bố”, yêu cầu trả nợ thay con trai.