Một nhóm trộm liều lĩnh đã khoắng sạch số kim cương và vàng trị giá 1,8 triệu bảng Anh (hơn 52 tỷ đồng) sau khi đục tường và đột nhập vào cửa hàng trang sức Joyalukkas ở Joyalukkas, vùng Forest Gate, Newham, phía Đông London, Anh.
Mới đây, hàng trăm người dân Thiểm Tây (Trung Quốc) đã đổ xô ra đường để cắm cúi nhặt những hạt nhỏ li ti mà họ nghĩ là vàng. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là những hạt sulfur – dạng bột màu vàng được dùng làm nguyên liệu sản xuất phân bón.
“Phật thánh thiếu gì vàng bạc, nhưng họ đã rũ bỏ tất cả để đến với chân tu, người dân cứ mang vàng bạc cúng bái, đốt vàng mã cho họ làm gì”, Thượng tọa Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết.