Uyên Linh nắm chặt tay Lân Nhã trong liveshow "Chẳng phải tình cờ", cả bức tranh âm nhạc 10 năm được tái hiện chỉ bằng giọng hát

Mai Mon, Theo Helino 23:15 09/11/2019

Uyên Linh khiến khán giả nổi da gà với loạt hit đình đám, cùng Lân Nhã thăng hoa trong đêm nhạc kỉ niệm 10 năm sự nghiệp.

Hôm nay quả thật là ngày lành tháng tốt khi showbiz Việt chứng kiến rất nhiều sự kiện lớn. Một trong số đó phải kể đến liveshow "Chẳng phải tình cờ" của Uyên Linh và Lân Nhã. Có thể xem đây là đêm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp 10 năm ca hát của riêng Uyên LinhLân Nhã. Vì thế, đối với hai nghệ sĩ hay nhiều khán giả yêu mến, "Chẳng phải tình cờ" mang rất nhiều ý nghĩa trong suốt chặng đường đã qua họ đi cùng nhau. Đêm nhạc diễn ra như một bản hòa ca hội tụ đủ mọi cung bậc cảm xúc, có lúc mỉm cười hạnh phúc vì gặp lại Uyên Linh, một Lân Nhã của 10 năm trước, khi lại xúc động trong giây phút phải nói lời tạm biệt nhau để mở ra trang thứ 11 trong sự nghiệp ca hát.

Uyên Linh nắm chặt tay Lân Nhã trong liveshow Chẳng phải tình cờ, cả bức tranh âm nhạc 10 năm được tái hiện chỉ bằng giọng hát - Ảnh 1.

"Chẳng phải tình cờ" có thể được xem là đêm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp 10 năm ca hát của riêng Uyên Linh hay Lân Nhã.

Chỉn chu cả về phần nghe lẫn phần nhìn trong liveshow liều lĩnh và cao hứng nhất sự nghiệp

Không hề nói quá khi cho rằng "Chẳng phải tình cờ" là liveshow liều lĩnh nhất sự nghiệp của Uyên Linh hay Lân Nhã. Là bởi từ trước tới nay, Vpop chưa từng có tiền lệ về một nghệ sĩ tổ chức liveshow, mà còn đánh dấu cột mốc 10 năm ca hát vào lưng giờ chiều. Nhiều người e dè ngay khi Uyên Linh – Lân Nhã công bố, là bởi có thể khán giả nước ngoài sẽ quen với việc nghe nhạc Broadway khung giờ đó, còn đối với khán giả Việt thì giống như một câu chuyện hên xui thử nghiệm.

Uyên Linh nắm chặt tay Lân Nhã trong liveshow Chẳng phải tình cờ, cả bức tranh âm nhạc 10 năm được tái hiện chỉ bằng giọng hát - Ảnh 2.
Uyên Linh nắm chặt tay Lân Nhã trong liveshow Chẳng phải tình cờ, cả bức tranh âm nhạc 10 năm được tái hiện chỉ bằng giọng hát - Ảnh 3.

Uyên Linh quả thật "liều lĩnh" khi làm liveshow vào buổi chiều - một khung giờ mà ít ai "dám" thực hiện đêm nhạc vào thời điểm ấy.

Nhưng màn thử nghiệm cao hứng của Uyên Linh và người cộng sự đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả: Liveshow Chẳng phải tình cờ vẫn "cháy vé". Niềm tin của khán giả bây giờ là niềm động viên rất lớn dành cho cả Uyên Linh và Lân Nhã, nhưng cũng vô tình hoá áp lực không nhỏ cho cả hai trước show diễn. Và rồi, đúng như kì vọng, Uyên Linh đã hoá giải tất cả những hoài nghi trước đó một cách rất hợp lí bằng âm nhạc mà như cô chia sẻ: "Ngồi chơi không chẳng làm gì lúc chiều đã khác lúc tối rồi, nói gì đến nghe nhạc. Nghe nhạc buổi chiều, buồn không buồn quá, vui không vui quá, nó nhẹ nhàng và mênh mang".

Những người được Uyên Linh và Lân Nhã tin tưởng giao phó đêm liveshow lần này là hai cái tên vô cùng quen thuộc với khán giả: Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Giám đốc âm nhạc Hoài Sa. Chính vì vậy, dù "cao hứng", "liều lĩnh" thì "Chẳng phải tình cờ" lại được đánh giá là an toàn cả về mặt âm thanh lẫn hình ảnh. Visual được thể hiện bằng ba màn hình led khá hoành tráng, lúc đưa khán giả tới không gian cổ kính, hoài niệm của Lân Nhã, lúc lại cùng Uyên Linh rong chơi trên những đại lộ đầy gió.

Liveshow chia làm 2 phần, san đều "đất diễn" cho cả Uyên Linh và Lân Nhã. Ở phần 1, nếu Lân Nhã thể hiện sự nam tính, giọng hát tình cảm, trầm ấm trong loạt tình ca như "Những tiếng thở dài", "Hoa tàn - tình nồng - Niềm đau chôn dấu", "Phượng yêu", "How am I supposed to live without you" thì Uyên Linh lại thổi bùng không khí đêm nhạc với loạt hit "Chờ người nơi ấy", "Bài hát của em", "Đại lộ tan vỡ". Ở phần này, cả hai đều không quá trưng trổ giọng hát quá nhiều mà ưu tiên dẫn lối cảm xúc, khiến khán giả không bị choáng ngợp.

Uyên Linh nắm chặt tay Lân Nhã trong liveshow Chẳng phải tình cờ, cả bức tranh âm nhạc 10 năm được tái hiện chỉ bằng giọng hát - Ảnh 5.
Uyên Linh nắm chặt tay Lân Nhã trong liveshow Chẳng phải tình cờ, cả bức tranh âm nhạc 10 năm được tái hiện chỉ bằng giọng hát - Ảnh 6.

Tới phần thứ 2, âm nhạc được đẩy lên "nặng đô" hơn, Uyên Linh – Lân Nhã được thoả sức phô trương thế mạnh giọng hát một cách trọn vẹn nhất. Lân Nhã đưa khán giả trở về thập niên 80 hoài niệm với "Chiều một mình qua phố", "Bài không têm cuối cùng", "Sway"… Về phía Uyên Linh, nữ ca sĩ đưa khán giả đi hết từ cung bậc này tới cung bậc khác, khi khiến khán giả nổi da gà với loạt nốt cao cùng bài hát khó nhằn như "Falling", "Never Enough",… khi lại sâu lắng tới rưng rưng với "Cô đơn", "Ướt mi",… Những bài hát được Uyên Linh thể hiện đầy nội lực trên sân khấu khiến người ta đôi khi phải dừng lại thắc mắc: Tại sao một thân hình nhỏ bé như vậy, lại có thể làm những điều ngoài sức tưởng tượng trong âm nhạc đến thế? Và dù có trải qua 10 năm đi hát rồi, Uyên Linh vẫn giàu nội lực đến như vậy.

Không "làm màu" hay chiêu trò, Uyên Linh – Lân Nhã mang những gì trọn vẹn nhất từ giọng-hát-10 năm dành cho khán giả của mình chiều nay

Lân Nhã từ trước tới nay vẫn được đánh giá là một nghệ sĩ có giọng hát lãng tử, giọng nam trung trầm rất đi vào lòng người. Nghe Lân Nhã hát cũng giống cách người ta thưởng trà, phải rất bình tĩnh, thư thả thưởng thức thì mới thấu hết độ ngọt ban đầu lẫn dư vị về sau. Những bài hát của Lân Nhã chọn thể hiện trong liveshow cũng khá an toàn, gần như trái ngược với Uyên Linh. Điều này được đánh giá là một điểm cộng – bởi rất khó để có lỗi khiến khán giả phải chau mày trong đêm nhạc mang tính kỉ niệm, nhưng lại dễ đưa tới cảm giác nhàm chán khi phải nghe hơn 10 ca khúc "một màu".

Suốt 10 năm đi hát, Uyên Linh không ít lần được khán giả ưu ái với danh xưng "Tiểu Diva". Cô khẳng định mình hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của khán giả khi liên tục hát gần 20 bài trong show mà âm sắc giọng hát không có một chút "gợn" nào. Đáng chú ý, từ những ca khúc nặng về kỹ thuật cho đến những bài hát mang tính đại chúng hơn, đều có quãng rộng, song điều đó không làm khó được cô.

Nhiều lần Uyên Linh khiến khán giả liên tục nổi da gà khi thả một chuỗi những nốt cao sáng rực, kèm với kỹ thuật rung dồn dập, vang dài theo nhạc. Uyên Linh của 10 năm trước và bây giờ, nếu khác nhau, có lẽ chỉ là ở sự trải nghiệm, từ một Quán quân Vietnam Idol 2010 trẻ trung, hồn nhiên tới người phụ nữ bước qua các nếp gấp thời gian. Đúng như Lân Nhã chia sẻ: "Từ 10 năm trước, Uyên Linh đã đặc biệt từ giọng hát đến cách cô ấy xuất hiện, vô cùng ấn tượng. Linh có cá tính rất mạnh mẽ, độc lập. Nhưng khi đứng trên sân khấu, Linh khác lắm. Linh đằm thắm, Linh nữ tính và một người đàn ông khi song ca với Linh sẽ cảm nhận rất rõ điều này".

Đặc biệt, bên cạnh những "đặc sản" trong giọng hát, Uyên Linh còn khéo léo tặng cho khán giả một bài hát mới toanh mang tên "Bình yên ở lại" – một sáng tác của ca/nhạc sĩ Trang Pháp. Tuy là một giọng hát có kỹ thuật được đánh cao, nhưng đêm nay Uyên Linh không khiến người nghe có cảm giác khó chịu, phô diễn. Một khán giả nhận định, khi nghe và "xem" Uyên Linh hát nốt cao, trông cô rất thoải mái, bình tĩnh, không tạo cảm giác ngột ngạt, quá sức, cũng không tạo cảm giác dồn ép người bạn của mình là Lân Nhã như những gì người ta hoài nghi trước đêm nhạc.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới vị khách mời đặc biệt của đêm nhạc là Erik. Sự góp mặt của Erik cũng gây không ít "sóng gió" với Uyên Linh – Lân Nhã ngay khi vừa công bố vì cảm giác anh chàng… có ít sự liên quan trong âm nhạc với bộ đôi anh chị. Công tâm, sự xuất hiện của Erik mang đúng vị trí của một khách mời mà Uyên Linh – Lân Nhã "tặng kèm" cho khán giả, nhưng cũng đã đóng góp thêm được một màu sắc vô cùng trẻ trung cho đêm diễn.

Uyên Linh nắm chặt tay Lân Nhã trong liveshow Chẳng phải tình cờ, cả bức tranh âm nhạc 10 năm được tái hiện chỉ bằng giọng hát - Ảnh 10.

Uyên Linh nắm chặt tay Lân Nhã trong liveshow Chẳng phải tình cờ, cả bức tranh âm nhạc 10 năm được tái hiện chỉ bằng giọng hát - Ảnh 12.

Sự xuất hiện của Erik mang đúng vị trí của một khách mời mà Uyên Linh – Lân Nhã "tặng kèm" cho khán giả.

Tạm kết

Nhìn chung, đêm nhạc đã hoàn thành tốt vai trò của nó với tính chất kỉ niệm chặng đường 10 năm ca hát của Uyên Linh và Lân Nhã. Hai nghệ sĩ bắt đầu với khán giả bằng giọng hát và cũng ở lại với khán giả bằng giọng hát, không màu mè hay chiêu trò. Tuy nhiên, sau khi rời show diễn, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi đêm nhạc kết thúc hơi sớm, chưa "đã" về số lượng bài.

Uyên Linh và Lân Nhã đúng là đã mang đến một trải nghiệm âm nhạc rất mới. Đi xem nhạc thưởng trà xong xuôi, rồi mới về ăn tối!

Uyên Linh nắm chặt tay Lân Nhã trong liveshow Chẳng phải tình cờ, cả bức tranh âm nhạc 10 năm được tái hiện chỉ bằng giọng hát - Ảnh 14.

Đồng thời, khán giả cũng bày tỏ mong muốn khác khi hai nghệ sĩ cùng nhau bước sang năm thứ 11 sự nghiệp: được nhìn thấy một Lân Nhã chịu khó biến hoá, "tắc kè hoa" trong âm nhạc hơn là một màu như thời điểm hiện tại; cũng như một Uyên Linh chăm chỉ ra sản phẩm hơn là rong ruổi và bình thản như hiện nay để họ có thể thưởng thức nhiều hơn âm nhạc đúng nghĩa.

Một vài hình ảnh khác trong liveshow "Chẳng phải tình cờ".