Trải nghiệm Đột Kích Zero: "Xin một vé đi tuổi thơ" về thuở sơ khai nền FPS Việt Nam

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 19:37 06/06/2020

Cái tên CF chắc chắn sẽ không thể phai mờ trong tâm trí các game thủ Việt Nam. Đặc biệt với phiên bản mới sắp được phát hành ở Việt Nam mang tên CF Zero (Đột Kích Zero) đã mang lại cảm giác hoài niệm xen lẫn sự mới mẻ.

Crossfire hay còn được giới game thủ Việt Nam gọi với cái tên thân thuộc là Đột Kích hay CF. Có thể nói đây là một trong những tượng đài của làng game FPS. Với lịch sử hình thành và phát triển ở dải đất hình chữ S này lên tới cả chục năm, CF đã để lại trong lòng rất nhiều game thủ những ý ức khó quên.

Vừa rồi, sự kiện Đột Kích "chết hụt" đã khiến cộng đồng có một phen hú vía. Cứ tưởng rằng cộng đồng sẽ lại gánh chịu một nỗi mất mát khó có thể bù đắp trong tâm trí nhưng cuối cùng không những CF không chết mà nhà phát hành VTC Online lại còn chuẩn bị "nhận nuôi" thêm "đứa em" khác của nó. Đó chính là Crossfire Zero - phiên bản mới đầy hứa hẹn đối với những người yêu thích thể loại FPS.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 1.

Thông báo khiến cả cộng đồng "hú vía".

Cá nhân tôi trước đó cũng đã có những ký ức khá đẹp với CF. Tôi thực sự vui khi nhớ về thời mà zombie vẫn còn đi lùa người như lùa vịt, nhớ cái lúc AN94 bị cộng đồng kỳ thị, hay những khi gạ vài thằng bạn tan học ra làm mấy ván rồi mới tung tăng về nhà. Vậy nên, khi CF có một phiên bản mới tại năm 2020 này, tôi đã rất nóng lòng để trải nghiệm ngay lập tức.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 2.

Ấn tượng đầu tiên khi trải nghiệm Crossfire Zero chính là dung lượng nhẹ đến mức ấn tượng. Khó có thể tin được là ở năm 2020 này lại có một tựa game FPS chỉ nặng vỏn vẹn 2,78 GB. Thậm chí so sánh với bản CF hiện tại do VTC Online phát hành, dung lượng tải về chưa cài đặt đã là gần 6 GB.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 3.

Game khá "già" nhưng lại có mức dung lượng "mầm non".

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 4.

Khá là kỳ lạ, ở ngoài Stove Launcher, CF Zero được xếp hạng cho lứa tuổi 13+ bởi chính cha đẻ Smilegate.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 5.

Trong khi đó nhà phát hành lại đánh giá game dành cho người trên 18 tuổi.

CF bản mới ở năm 2020 thì đồ họa sẽ ra làm sao?

Sau khi "nghiên cứu" qua những yêu cầu của nhà phát hành, tôi nhận thấy bộ PC cũ của mình với cấu hình "tàng tàng" Intel Core i5 3470, RAM 8 GB, VGA GTX 1050 2 GB cũng "dư xăng" chiến max setting tựa game này mà fps cũng rất cao. Có lẽ vì nền đồ họa đã quá cũ kỹ. Cấu hình nhà sản xuất đưa ra như sau:

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 6.

Còn với chế độ BRX - tức chế độ Battle Royale của CF Zero thì yêu cầu cao hơn chút nhưng chả thấm vào đâu so với những game mới.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 7.
Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 8.

Những tùy chỉnh đồ họa trong game không quá sâu. Vẫn là những thiết lập cơ bản như độ phân giải, chi tiết, chất lượng, đổ bóng, khử răng cưa.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 9.

Chỉ số fps tương đối cao, lúc nào cũng trên 125.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 10.

Giao diện của game tuy có chút khác lạ nhưng vô cùng thân quen.

Hệ thống súng ống đạn dược nay đã khác, mang nhiều tính "cày cuốc tự thân" hơn

Nếu như với CF, bạn sẽ phải bỏ tiền ra và mua hẳn một cây súng mới toanh mặc dù cùng chủng loại như AK và AK Gold, AK Rồng... Còn với CF Zero mọi thứ lại khác hẳn. Bạn chỉ cần sở hữu súng, còn nếu muốn mua skin cho đẹp thì mua, không cũng chẳng sao.

Súng có thể được mở khóa bằng GP suy ra rằng có thể tự cày mà game không bị mất cân bằng quá nhiều là điều làm tôi vô cùng thích thú. Chính yếu tố này làm tôi có động lực để chơi game hơn.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 11.

Để mở khóa một khẩu súng cần một lượng GP nhất định. Nói tóm gọn lại ở 5 chữ "chăm là sẽ có quà".

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 12.

Hệ thống súng ống vô cùng đa dạng. Ở mọi tựa game bắn súng, AK luôn là một sự lựa chọn ưa thích của tôi mặc dù tôi khá gà.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 13.

Từ những khẩu rifle cho tới sniper, cận chiến đều "bê nguyên" từ ngoài đời. Có lẽ vì mới ra nên độ đa dạng không thể bằng với CF "cổ điển" được.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 14.

Em "quắm" Kukri trông vẫn đẹp như ngày nào.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 15.

Quà tân thủ mà tôi nhận được trong game. Cá nhân tôi không thích lắm vì không thích bắn snip cũng như chẳng ưa cái màu vàng chóe này. Nhưng mà thôi thì có cũng còn hơn không.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 16.

Các ô sắp xếp trang bị, một khẩu súng không thể tồn tại ở 2 ô đồ. Vậy nên hãy chuẩn bị cho mình ít nhất là 3 khẩu súng để có thể đối phó với mọi tình huống nhé!

Các chế độ chơi của CF Zero so với CF cổ điển có gì khác nhau?

Có thể nói là không có gì quá khác biệt cả. Vẫn là những chế độ "xưa như diễm" gồm đặt bom, tử chiến, parkour, zombie... Nền đồ họa cũng gần như là không khác so với CF cũ.

Điều này là con dao 2 lưỡi khi mà những người chơi yêu thích CF một thời sẽ "bắt nhịp" nhanh hơn, cảm thấy hứng thú hơn. Những ai đang có một cỗ máy tính khá yếu cũng có thể trải nghiệm được tựa game này.

Vậy nhưng với những người chơi mới thì lại không mặn mà cho lắm vì hầu hết đã quen với các game bắn súng có nền đồ họa tân tiến hơn như là CS:GO, Rainbow Six Siege, Black Squad…

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 17.

Mãi tôi mới trả được thù. Giờ tay cũng không "to" như trước nên tôi feed khá nhiều.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 18.

Con dao gỗ này nhìn khá "tếu". Cá nhân tôi lại thích nó hơn so với búa gỗ cơ bản của CF. Chí ít thì nó vẫn là dao.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 19.

M4 băng nhìn khá đẹp mắt. Một trong những quà tân thủ của CF Zero. Cơ mà tôi lại để hết tình yêu dành cho AK rồi nên chỉ lôi ra có một lần.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 20.

Chế độ parkour - một trong những thứ cuốn hút cộng đồng một thời vì lối chơi "chill chill" vui nhộn chứ không nặng tính bắn giết.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 21.

Có lẽ vì quá lâu không động vào nên tôi bị mất cảm giác. Tôi rơi liên tục ở một vị trí đến cả trận đấu trong khi đối thủ của mình đã vượt xa cả cây số.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 22.

Chế độ bắn Zombie vẫn khá hay, "người bị zom lùa" y như ngày đầu của CF. Cảm giác khá cay khi tôi cùng một người nữa định cùng nhau cố thủ thì anh bạn kia lại bị chọn làm "zombie".

Khác với "con hàng cổ điển", CF Zero có hẳn một chế độ riêng dành cho Battle Royale là BRX. Nhắc đến BRX, đây là một chế độ chơi khá tiềm năng và hay ho nhưng lại không được lòng mọi người cho lắm, chí ít là trong đợt beta lần này. Tìm trận quá lâu mà chẳng đủ người để tạo thành một trận đấu.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 23.

Có vẻ như không có ai quá mặn mà với chế độ này của CF Zero. Thời gian tìm trận quá lâu. Mặc dù game có thể nói đang làm khá tốt trong việc tạo ra một chế độ Battle Royale cho riêng mình.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 24.

Game sở hữu cho mình khả năng "parkour" để vượt qua những địa hình lớn. Chắc chắn yếu tố này sẽ làm tăng nhịp độ trận đấu của BRX lên.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 25.

Game cũng trang bị cả phương thức đu dây để di chuyển, khá tiện lợi.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 26.

BRX có vẻ như đã học theo những người đàn anh trong giới Battle Royale. Game sở hữu cho mình khả năng nhặt dogtag và hồi sinh đồng đội.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 27.

Các súng cũng có sẵn scope cơ bản ironsight.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 28.

Hệ thống map tương đối rộng lớn đủ để chỗ cho các "tay to" thể hiện bản lĩnh.

Tóm lại, đối với tôi CF Zero vẫn là một game khá "bánh cuốn" bởi sự hoài cổ mà nó mang lại. Máu lửa trong từng trận deathmatch có lẽ là thứ khiến người ta thích thú khi chơi một trận CF nhất. Sẽ là hơi khập khiễng nếu đem so sánh CF Zero đối với các game FPS mới mẻ hơn. Bởi lẽ giá trị của CF Zero là ở việc nó cho người chơi được sống trong không khí ngày xưa.

Mặc dù ở năm 2020 này nền đồ họa của game cũng đã khá lỗi thời nhưng chính vì vậy những game thủ sử dụng các cỗ PC đời cũ cả chục năm trước cũng có thể trải nghiệm một cách mượt mà trơn tru. Hy vọng nhà phát hành sẽ phát triển được tựa game này thành công như cái cách mà người đàn anh CF đi trước đã "oanh tạc" cả chục năm ở làng game Việt Nam vậy.

Trải nghiệm Đột Kích Zero: Xin một vé đi tuổi thơ về thuở sơ khai của nền FPS Việt Nam - Ảnh 29.