Khi cảnh sát can thiệp, người phụ nữ vẫn khăng khăng mình nhặt được của rơi chứ không ăn trộm, nhất định đòi số tiền thưởng cao hơn cả giá trị chiếc điện thoại.
Nhặt được ví tiền bên trong có trên 40 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân, 3 thiếu niên ở Sóc Trăng đã mang đến Công an huyện để tìm trả lại cho người đánh rơi.
Sau khi vô tình nhặt được chiếc túi chứa nhiều tài sản có giá trị, một người đàn ông vô gia cư ở Anh dù đang trong tình trạng chết đói vì không có cơm ăn vẫn kiên quyết bằng mọi giá sẽ đem chiếc túi trả lại cho người đã không may làm mất món đồ quý giá này.
Ngoài chìa khóa, mắt kiếng hay những vật dụng thất lạc phổ biến khác, hàng triệu USD tiền mặt cũng được đưa đến cục thất lạc và tìm thấy của cảnh sát Tokyo – Nhật Bản mỗi năm.
Rất chua chát, nhưng đó là comment của không ít "cư dân mạng" về sự việc này. Hình như người ta hoài nghi về lòng tốt của chàng trai nhiều hơn là cảm phục, soi xét lý do tại sao chàng trai trả lại sổ tiết kiệm thay vì tin vào cái gọi là sự thành tâm.
Khoảng 3h30, ngày 6.2, chị Trần Ngọc Dung gọi xe taxi Mai Linh đi từ tòa nhà Centec Tower số 72 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3 đến khách sạn Pastel Inn Sài Gòn, số 99 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Thầy Huỳnh Hướng phó Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt (xã Cẩm Kim, TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, tối 24/12, 5 học sinh của trường trong lúc dạo chơi Noel đã nhặt được của rơi và đem trả lại cho người mất.