Nhìn họ cười rạng rỡ bên nhau, người ta thấy cả một thế hệ bác sĩ từng miệt mài nơi giảng đường, từng đêm trắng trong phòng cấp cứu, từng ngày thầm lặng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.
Từ cậu học sinh nghèo đạp xe không phanh, không lốp đến vị bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 108, hành trình của Lê Đức Duẩn, thủ khoa Đại học Dược 2012, là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và nỗ lực vươn lên.
Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) người vừa trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Nội khoa - Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2025 với thành tích xếp thứ 2/31 thí sinh đang gây nhiều chú ý trên mạng xã hội.
Đào tạo y dược được coi là nhóm ngành đặc thù từ chương trình đến thời gian đào tạo. Tuy nhiên, thực tế đang đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng đào tạo nhóm ngành này?
Trong cuộc trò chuyện với Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Thái Hà về hành trình theo đuổi nghề Y, anh nhắc nhiều đến cụm từ "đam mê". Theo anh, đây là điều kiện cần để các bác sĩ "lăn lộn" trong lúc học nội trú, xoay sở khi vừa ra trường và kiên định làm nghề một cách tận tâm.