Tiết lộ ngạc nhiên: Ronaldo suýt gia nhập đại kình địch của Juventus nhưng bị ông chủ người Trung Quốc ngăn cản

Thành An, Theo Nhịp Sống Việt 08:37 02/06/2020

Thương vụ bom tấn Cristiano Ronaldo cập bến Juventus ở mùa hè 2018 có thể đã "xịt" nếu không có sự can thiệp của một ông chủ người Trung Quốc.

Mùa hè 2018, Ronaldo quyết dứt áo chia tay Real Madrid sau gần 1 thập kỷ ngập tràn vinh quang. Nghe theo lời khuyên của "siêu cò" và cũng là người đại diện Jorge Mendes, CR7 lên kế hoạch chuyển sang chinh phục giải đấu còn lại trong top 3 châu Âu, Serie A.

Ngày 10/7, siêu sao người Bồ Đào Nha đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm cùng Juventus trong niềm hân hoan khôn tả của các Juventini. Đây là kịch bản đã được nhiều người mường tượng tới bởi thành Turin chắc chắn là điểm đến lý tưởng nhất để Ronaldo có thể chinh phục những danh hiệu mới.

Dẫu vậy, theo tiết lộ mới đây của cựu Giám đốc thể thao AC Milan, Massimiliano Mirabelli, Ronaldo suýt chút nữa đã gia nhập đội bóng sọc đỏ-đen thành Milano chứ không phải đại kình địch Juve.

Tiết lộ ngạc nhiên: Ronaldo suýt gia nhập đại kình địch của Juventus nhưng bị ông chủ người Trung Quốc ngăn cản - Ảnh 1.

Ronaldo suýt chút nữa đã là người của AC Milan.

"Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi với Jorge Mendes và biết những vấn đề đang xảy ra với Ronaldo tại Real Madrid. Chúng tôi đã làm tất cả để có chữ ký của cậu ấy nhưng rồi ông chủ người Trung Quốc đã ngăn cản kế hoạch này. Nếu Milan có giới chủ như hiện tại, chúng tôi đã sở hữu Ronaldo rồi", cựu quan chức của Milan chia sẻ với phóng viên kênh SportItalia.

Khi ấy, AC Milan được sở hữu bởi ông chủ Li Yonghong. Những tưởng màn "chơi lớn", thâu tóm một trong những đội bóng giàu thành tích bậc nhất châu Âu, của vị đại gia đến từ Trung Quốc sẽ giúp Rossoneri tìm lại ánh hào quang quá khứ.

Nhưng hóa ra, để có tiền thực hiện thương vụ khiến cả thế giới trầm trồ, Li Yonghong đã âm thầm vay mượn tứ tung. Tờ New York Times thậm chí còn cất công tìm hiểu và khiến tất cả té ngửa khi khẳng định vị doanh nhân nọ gần như vô danh ngay ở Trung Quốc và cũng không phải ông trùm ngành khai thác mỏ như cái mác xịn xò trước đó.

Tiết lộ ngạc nhiên: Ronaldo suýt gia nhập đại kình địch của Juventus nhưng bị ông chủ người Trung Quốc ngăn cản - Ảnh 2.

Ông chủ nhiều tai tiếng của Milan, Li Yonghong. Ảnh: Getty Images.

Thành tích bết bát trên sân cỏ cùng tình hình tài chính đi xuống buộc Li Yonghong phải nhượng lại Milan cho Quỹ đầu tư Elliott Management chỉ sau 1 năm ngồi ghế "ông chủ".

Không cập bến San Siro, Ronaldo có mùa giải đầu tiên thành công của Juventus. Anh đóng góp 21 bàn sau 31 trận ra sân, nhận danh hiệu Cầu thủ Serie A hay nhất mùa và trở thành ngôi sao đầu tiên sở hữu chức vô địch của 3 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.