Dù phải nằm viện chữa trị vì xe của người vi phạm giao thông va gãy chân phải, nhưng Thiếu úy Vũ Văn An vẫn nén đau, ngồi xe lăn rồi nhờ mẹ đưa đến địa điểm thi của học viện Cảnh sát.
Nghĩ rằng trận đấu giữa Việt Nam – Asenal sẽ là cơ hội để Anh hành nghề móc túi, nhưng khi vừa lấy được tiền của khách đối tượng đã bị quật ngã và còng tay tại chỗ.
Sau vụ va chạm giao thông, xuất hiện một số vết dầu loang ở trên đường khiến nhiều người đi qua bị ngã, một số chiến sĩ đội CSGT số 1 đã kịp thời xử lý.
"Những ngày đầu, người tham gia giao thông hay húc đuôi xe vào nhau vì mải “ngắm” các nữ CSGT đứng bục, và nhiều khi đèn tín hiệu chuyển xanh vẫn không đi" - các bóng hồng của Phòng CSGT Công an Hà Nội chia sẻ buồn vui.