Giữa tiếng gào thét, khóc lóc của hàng trăm hành khách trên chiếc phà gặp nạn, nữ thuyền viên 22 tuổi Park Ji-young vẫn bình tĩnh hướng dẫn các hành khách tầng 3 và tầng 4 mặc đầy đủ áo phao và tìm lối thoát hiểm cho mọi người.
Nữ thuyền viên phà Sewol 22 tuổi Park Ji-young. Một người may mắn thoát chết khỏi vụ chìm phà cho biết "Tôi liên tục hét lên rằng tại sao cô ấy không mặc áo phao cứu sinh trước nhưng Park chỉ nói cô sẽ ra khỏi con phà sau khi đảm bảo rằng tất cả hành khách đã được giải thoát. Cô ấy nói thủy thủ đoàn, trong đó có cô ấy, sẽ là những người cuối cùng rời phà. Park đã đẩy những hành khách đang hoảng loạn về phía lối thoát hiểm ngay cả khi nước đã ngập lên đến ngực cô ấy".
Kim Jong-hwang (58 tuổi), 1 hành khách may mắn sống sót, cũng nhớ như in hành động dũng cảm của nữ thuyền viên trẻ tuổi. Ông nói "Khi chiếc phà lật nghiêng, các hành khách đã bị dồn về một cánh cửa, 1 hành khách bị rơi xuyên qua đó. Đúng lúc này, Park đã nhanh tay kéo người ấy lại và đẩy những hành khách khác thoát ra ngoài."
Được biết, Park đã làm cho công ty phà từ năm 2012 để kiếm tiền phụ giúp gia đình nghèo khó. Năm ngoái, cô gái trẻ đã đỗ vào một trường đại học ở tỉnh Nam Chungcheong nhưng do nhà nghèo nên cô đã quyết định dừng việc học để đi làm kiếm tiền.
Nhìn thấy thi thể con gái được chuyển tới bệnh viện, mẹ của nữ thuyền viên Park Ji-young đã gục ngã hoàn toàn.
Ông Kim Hong-gyeong.
(Nguồn: Theo Koreaherald)