Thánh nhọ Kpop 2017: Comeback... 12 lần/năm, boygroup đến từ BIG3 vẫn flop thảm trên mọi mặt trận

CARRIE V, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 10/12/2017

Các chàng trai này chính là ví dụ điển hình cho việc thừa tài năng nhưng kém may mắn trong làng nhạc Kpop.

Danh hiệu nghệ sĩ chăm chỉ nhất năm 2017 có lẽ nên được các Kpop fan trao cho Day6, khi 5 chàng trai nhà JYP liên tục chiêu đãi người hâm mộ bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng xuyên suốt 1 năm qua.

Cùng với project hoành tráng mang tên "2017 Every Day6", cứ vào ngày mùng 6 hàng tháng, nhóm lại phát hành 1 ca khúc mới và quay trở lại sàn đấu âm nhạc. Tính đến nay, Day6 đã comeback tổng cộng 12 lần, công bố đủ 12 bài hát cho 12 tháng của năm 2017. Ấy vậy nhưng phần đông Kpop fan còn chẳng hề biết tới chiến dịch comeback dài hơi này của Day6 chứ đừng nói là nghe tới các ca khúc của nhóm.

Thánh nhọ Kpop 2017: Comeback... 12 lần/năm, boygroup đến từ BIG3 vẫn flop thảm trên mọi mặt trận - Ảnh 1.

Ông trùm JYP đã đi 1 nước cờ lớn, chưa từng có trong lịch sử công ty là cho phép gà nhà comeback mỗi tháng 1 lần. Đây là sự ưu ái đặc biệt dành cho Day6, bởi ngay cả những nghệ sĩ đình đám nhất của JYP như 2PM, Wonder Girls, Twice cũng chưa hề nhận được sự đãi ngộ này. Tuy nhiên, trái ngược với tham vọng "biến 2017 trở thành năm của Day6" mà ông trùm giải trí đã đề ra, có vẻ như nhóm đã phần nào khiến cho JYP thất vọng khi flop hết lần này đến lần khác.

Mở màn năm 2017 vô cùng mạnh mẽ với "I Wait", sau đó lần lượt là "You Were Beautiful", "How Can I Say", "I’m Serious", "Dance Dance", "I Smile", "Hi Hello", "What Can I Do", "I Loved You", "When You Love Someone", "All Alone" và gần đây nhất là "I Like You", Day6 chinh phục người nghe hoàn toàn bằng tài năng sáng tác nhạc, viết lời lẫn chơi nhạc cụ. Phần đông netizen nhận xét rằng nhóm không có bài nào dở, thậm chí là rất hay, nhưng vì sao mãi vẫn không bật lên thì lại chẳng ai có thể giải thích được.

"I Wait" MV – Day6, ca khúc mở màn cho project "2017 Every Day6"

"I Like You" MV – Day6, ca khúc khép lại project "2017 Every Day6"

Quả thật, khi vừa công bố 1 project lớn như "2017 Every Day6", nhóm đã được kì vọng rất nhiều. Lần comeback đầu tiên và thứ 2, Day6 đã tạo nên nhiều tiếng vang lớn. "I Wait" và "You Were Beautiful" thậm chí còn hạ cánh xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng World Digital Song Sales của Billboard. Tiếp sau đó, ca khúc tháng 5 của Day6 là "Dance Dance" cũng dẫn đầu iTunes của 14 quốc gia, và với "When You Love Someone" là 9 quốc gia. Day6 nhận được nhiều tình yêu trên trường quốc tế, nhưng lại bị ghẻ lạnh tại quê nhà. Và trong suốt 12 tháng, đây là những thành tích lớn hiếm hoi mà nhóm đạt được.

Tại Hàn, Kpop fan dường như mất dần sự hứng thú với những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Day6. Lượt view và like trên Youtube cho các MV của nhóm luôn chỉ quanh quẩn ở mức vài triệu cho đến 10 triệu. Âm nhạc chất lượng của Day6 gần như không thể lọt vào được Top 10 trên các BXH âm nhạc Hàn mà luôn dừng chân ở những thứ hạng gần cuối của Top 100. Lượng album bán ra cũng chỉ đạt đến ngưỡng vài chục ngàn album. So với kế hoạch quảng bá không ngưng nghỉ của 5 chàng trai trong suốt 1 năm vừa qua, có thể nói những con số trên là sự đền đáp không hề xứng đáng.

Thánh nhọ Kpop 2017: Comeback... 12 lần/năm, boygroup đến từ BIG3 vẫn flop thảm trên mọi mặt trận - Ảnh 4.

Thánh nhọ Kpop 2017: Comeback... 12 lần/năm, boygroup đến từ BIG3 vẫn flop thảm trên mọi mặt trận - Ảnh 5.

Thánh nhọ Kpop 2017: Comeback... 12 lần/năm, boygroup đến từ BIG3 vẫn flop thảm trên mọi mặt trận - Ảnh 6.

Day6 chính là ví dụ điển hình cho việc thừa tài năng nhưng kém may mắn trong làng nhạc Kpop

Tạm kết

Không thể đổ lỗi cho việc Day6 kém nổi vì đi theo mô hình ban nhạc rock, bị hạn chế về cả hình ảnh, âm nhạc lẫn khán giả khi trước đó, F.T. Island và cả CNBLUE đều đã từng rất thành công. Nếu cần so sánh về chất lượng âm nhạc, Day6 cũng không hề thua thiệt đàn anh điều gì. Các thành viên đều vô cùng tài năng trong khoản sáng tác nhạc lẫn ca hát.

Có chăng, điều Day6 đang thiếu ở đây thực sự chỉ là may mắn. Nếu tiếp tục chăm chỉ như hiện tại thì biết đâu, trong tương lai, phép màu sẽ đến với Day6. Dù gì thì nhóm cũng là con cưng được ông trùm JYP vô cùng yêu quý, mà từ xưa đến nay, JYP vẫn nổi tiếng là vô cùng "mát tay" trong khoản lăng xê cơ mà.