Sinh thần "độc đáo" nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê

THUY LE, Theo Helino 21:09 12/03/2019

Trong các tập mới lên sóng của Đông Cung, buổi sinh thần của Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) khiến khán giả đặc biệt lưu ý bởi độ "độc đáo". Thử hỏi có tiệc sinh thần nào mà chủ tiệc lẫn phu nhân chủ tiệc đều mếu mặt chỉ có "khách không mời" lại hết lòng hớn hở như Đông Cung không chứ?!

Sau hơn nửa chặng đường đồng hành cùng Đông Cung, hẳn khán giả đa phần đều đã hiểu rõ nhân vật và có cho mình một bảng xếp hạng độ "gian xảo" của các nhân vật rồi chứ?! Đứng đầu bảng khả năng cao sẽ là nam chính "tra nam" Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) vời tài nói dối và diễn kịch thần sầu chưa ai bì kịp. Tuy nhiên, trong tập phim mới lên sóng, "đệ nhất gian xảo" là Lý Thừa Ngân cũng phải chịu một cú đau nhớ đời trong chính sinh thần mình dưới tay "đối thủ" không mấy xa lạ: Hoàng hậu (Trương Định Hàm).

Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 1.
Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 2.

Lúc này Lý Thừa Ngân vẫn chưa biết "kịch hay" sắp diễn ra.

Màn kịch tính của buổi sinh thần bắt đầu khi hoàng hậu đề nghị xem quà tặng của thái tử phi Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) và Triệu lương đệ Sắt Sắt (Hạ Oa) dâng lên thái tử. Nếu như Sắt Sắt đúng chuẩn đoan trang thêu tặng Lý Thừa Ngân một bức trăm hoa đua nở hết sức tinh xảo, thì Tiểu Phong hết sức "thực dụng" trực tiếp tặng hắn 100 thỏi vàng. Vì sao? Vì tặng bình vàng chum vàng thì cũng phải đổi thành tiền, chi bằng tặng luôn đồng vàng vậy! Suy nghĩ này của Tiểu Phong thật khiến ai nấy cũng phải bội phục.

Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 3.
Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 4.

Triệu Sắt Sắt cất công thêu một bức tranh tinh xảo tặng thái tử.

Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 5.

Còn Tiểu Phong hồn nhiên tặng hẳn 100 thỏi vàng...

Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 6.

... khiến cả hoàng hậu lẫn thái tử đều không biết nói gì hơn.

Đáp lại quà tặng của hai vị thê tử, Lý Thừa Ngân cũng phải có vật hồi đáp. Thoạt tin hắn đòi tặng 100 quan tiền đồng để đáp lại 100 thỏi vàng của Tiểu Phong. Tuy nhiên với tính "thê nô" khán giả đều biết, hắn hẳn nhiên tặng nàng một món dụng tâm hơn, chính là kỵ phục - loại trang phục rất hợp với tính cách phóng khoáng và truyền thống cưỡi ngựa bắn cung của Tây Châu. Hành động "thả thính ngầm" của Lý Thừa Ngân đã khiến Tiểu Phong hơi cảm động còn Sắt Sắt phải nhíu mày khó chịu.

Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 7.
Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 8.

Tiểu Phong vừa ngạc nhiên vừa cảm động khi nhận món quà đầy dụng tâm của Lý Thừa Ngân.

Tuy nhiên, Đông Cung chỉ cho khán giả "ăn đường" đến lúc ấy thôi, vì hoàng hậu quyết định tặng nhi tử của mình một "món quà" độc đáo hơn hết thảy: cung nữ Tự Nương (Diệc Hàm) đang mang trong người giọt máu của Lý Thừa Ngân. Không cần vòng vo, hoàng hậu đã tuyên bố "Không ngờ tiểu hoàng tôn đầu tiên lại ra đời từ bụng cung nữ Tự Nương." khiến tất thảy người có mặt đều ngớ người. Tiểu Phong sửng sốt không nói nên lời, Triệu Sắt Sắt không kiềm được uất ức bật khóc, còn Tự Nương cũng khổ sở dưới ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" của Lý Thừa Ngân. Giữa tình cảnh đó, chỉ có hoàng hậu là hả hê đến lạ.

Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 9.

Đây mới là "món quà" chất nhất hôm nay.

Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 10.

Chỉ một chiêu đã khiến "chủ tiệc" Lý Thừa Ngân ngẩn người.

Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 11.

Tiểu Phong cũng quá sốc không biết nói gì.

Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 12.

Còn Triệu Sắt Sắt đã không kiềm nổi mà khóc lóc một trận.

Không thể phủ nhận lần này hoàng hậu đã ra một chiêu hết sức "cao tay" mà Lý Thừa Ngân chưa kịp đề phòng. Tuy hắn không hề làm chuyện gì mờ ám với Tự Nương, nhưng chuyện này ngoài bản thân hắn, nàng ta và... khán giả, còn ai biết được?! "Món quà" của hoàng hậu khiến Tiểu Phong nhiếc mắng Lý Thừa Ngân không thương tiếc, lại khiến Triệu Sắt Sắt uất giận đập phá đau khổ, đẩy Tự Nương vào thế không có đường lui cũng như làm phát sinh thêm hàng loạt rắc rối cho cuộc sống vốn đã phức tạp của Lý Thừa Ngân, quả thật là một mũi tên trúng quá nhiều đích.

Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 13.

Tiểu Phong giận đến mức nhiếc Lý Thừa Ngân bằng đủ loại "mỹ từ" không được "thục nữ" lắm.

Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 14.
Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 15.

Từ đâu phim Đông Cung đến nay, đây chính là lần Triệu Sắt Sắt khóc thảm nhất.

Sinh thần độc đáo nhất trong Đông Cung: Chủ tiệc sầu tơi tả, khách không mời lại hả hê - Ảnh 16.

Ai sầu thì sầu, ai giận thì giận, chỉ duy một người vẫn tuyệt đối hả hê.

Nhờ "ơn" hoàng hậu mà khán giả Đông Cung đã được chứng kiến một buổi sinh thần "độc đáo" hàng nhất trong phim ảnh Hoa ngữ. Tin rằng trong những tập phim tiếp theo, Đông Cung sẽ còn mang đến nhiều trường đoạn đáng chú ý hơn. Phim hiện vẫn lên sóng mỗi này một tập trên trang mạng Youku.