Sau khi thất nghiệp ở tuổi trung niên, tôi cắt giảm chi tiêu, thay đổi lối sống và nhận ra cuộc sống nhẹ nhàng hơn!

Thanh Yên, Theo Phụ nữ Số 15:13 02/03/2025
Chia sẻ

Thất nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập mà còn khiến tôi phải thay đổi cách chi tiêu hàng ngày.

Tôi đã thất nghiệp hơn hai tháng. Ban đầu, tôi rất tự tin sẽ sớm tìm được một công việc mới. Tôi nghĩ rằng chỉ cần gửi thêm một vài hồ sơ thì cơ hội phỏng vấn sẽ nhiều hơn và cuối cùng cũng sẽ tìm được một công việc tốt. Thế nhưng, theo thời gian, sự tự tin đó dần bị bào mòn. Những giấc mơ đẹp đẽ dần tan biến, để rồi tôi chỉ còn biết chật vật với thực tại.

Là một người mẹ đơn thân có con gái đang học Đại học, tôi buộc phải cắt giảm chi tiêu của mình khi đang sống bằng trợ cấp thất nghiệp.

1. Ăn uống

Hầu hết thời gian tôi ở nhà một mình vì con gái tôi sống tại kí túc xá của trường để tiện cho việc học hành. Vào cuối tuần con gái tôi sẽ về nhà, ngủ lại 1 đêm và ăn hai, ba bữa cùng tôi. Trước đây, khi con về, tôi thường nấu đủ lượng thức ăn vừa phải, phần dư có thể mang đi làm vào thứ Hai, nếu còn thừa nữa thì đành bỏ đi. Bây giờ, thức ăn còn lại từ cuối tuần đủ để tôi ăn cả ngày thứ Hai mà không cần nấu nướng, chỉ cần hâm nóng trong lò vi sóng là xong.

Sau khi thất nghiệp ở tuổi trung niên, tôi cắt giảm chi tiêu, thay đổi lối sống và nhận ra cuộc sống nhẹ nhàng hơn!- Ảnh 1.

Bình thường, tôi thường đi chợ lúc 8:30 tối ở cửa hàng gần nhà, vì từ 7 giờ tối trở đi, thực phẩm bắt đầu được giảm giá. Đến 8:30, giá giảm tới 40%, tôi vẫn có thể chọn được rau củ tươi cho ngày hôm sau. Nếu đi muộn hơn, hầu như không còn đồ tươi ngon nữa.

2. Đi lại

Tôi ưu tiên đi xe buýt, tàu điện thay vì tự lái xe hay gọi taxi hoặc xe công nghệ. Việc sử dụng các phương tiện công cộng giúp tôi giảm phần nào chi phí xăng xe. Việc đi tàu hay xe buýt giúp tôi có cơ hội thư giãn, tận hưởng phong cảnh trên đường đi, gợi nhớ những ngày tháng tuổi trẻ.

3. Nhà ở

Vì ở nhà riêng nên chi phí sinh hoạt như điện, nước, gas không quá cao. Do đó, tôi không có nhiều khoản có thể cắt giảm trong hạng mục này.

4. Quần áo

Nếu không có việc ra ngoài, tôi chỉ mặc đồ ở nhà. Khi đi ra ngoài, tôi chọn trang phục phù hợp với từng hoàn cảnh. Tôi cũng hạn chế vào các trang web mua sắm hoặc xem livestream bán hàng để tránh bị cám dỗ. Ở độ tuổi này, tiêu chí của tôi là không mua quá nhiều nhưng luôn chỉn chu, phù hợp.

5. Thói quen tiêu dùng

Trước đây, khi thèm ăn ngon, tôi sẵn sàng chi một khoản không nhỏ để ăn ngoài. Giờ đây, mỗi khi ra ngoài, tôi luôn tính toán thời gian để tránh phải ăn ở hàng quán. Ăn tại nhà luôn tiết kiệm hơn nhiều. Nếu buộc phải ăn bên ngoài, tôi sẽ tìm các ưu đãi trên ứng dụng mua hàng theo nhóm để tiết kiệm chi phí.

Sau khi thất nghiệp ở tuổi trung niên, tôi cắt giảm chi tiêu, thay đổi lối sống và nhận ra cuộc sống nhẹ nhàng hơn!- Ảnh 2.

Khi ra ngoài, tôi luôn mang theo bình nước cá nhân, tận dụng các điểm cung cấp nước uống miễn phí thay vì mua nước đóng chai. Tôi cũng không còn gọi trà sữa bên ngoài mà tự làm trà trái cây hoặc sinh tố tại nhà, vừa tiết kiệm vừa tốt cho sức khỏe.

6. Cách sống mới

Sau khi thất nghiệp ở tuổi trung niên, tôi cắt giảm chi tiêu, thay đổi lối sống và nhận ra cuộc sống nhẹ nhàng hơn!- Ảnh 3.

Tôi nhận ra rằng nếu không ra ngoài, chi tiêu sẽ không đáng kể. Nếu cần ra ngoài, tôi luôn có kế hoạch trước để tránh đi lang thang không mục đích, giúp hạn chế nhu cầu mua sắm.

Không phải đi làm, không phải ra ngoài thường xuyên, tôi có nhiều thời gian hơn để đọc sách, viết lách và suy ngẫm về cuộc sống. Giảm bớt nhu cầu tiêu dùng, cắt giảm những khoản chi không cần thiết giúp tôi giảm bớt áp lực tài chính và sống thoải mái hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày