Ronaldo là "cỗ máy" bị thời gian lãng quên

Hải Đăng, Theo thanhnienviet.vn 15:00 29/12/2025
Chia sẻ

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn hoạt động hết công suất.

Trong thế giới bóng đá, tuổi 40 thường là thời điểm các huyền thoại đã yên vị trên băng ghế huấn luyện hoặc tận hưởng cuộc sống giải nghệ, nhưng với Cristiano Ronaldo, con số 40 chỉ đơn giản là một cột mốc khác để anh chứng minh rằng giới hạn sinh học không tồn tại đối với một ý chí thép.

Mới đây, trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Okhdood, Ronaldo đã chính thức cán mốc 1.300 trận đấu chuyên nghiệp. Sự bền bỉ giúp anh trở thành cầu thủ duy nhất không phải thủ môn đứng trong hàng ngũ những người thi đấu nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới. Trong khi các thủ môn ít phải di chuyển cường độ cao, Ronaldo đã chạy, bứt tốc và va chạm suốt hơn hai thập kỷ; 1.300 trận đấu ấy không chỉ là một con số mà là thành quả của hàng vạn giờ trong phòng gym cùng một chế độ kỷ luật khắc nghiệt.

Ronaldo là "cỗ máy" bị thời gian lãng quên- Ảnh 1.

Ronaldo hoạt động như một cỗ máy (Ảnh: FBNV)

Ronaldo là "cỗ máy" bị thời gian lãng quên- Ảnh 2.

Tuổi 40 vẫn bùng nổ của Ronalod (Ảnh: FBNV)

Sức mạnh phi thường của "cỗ máy" này còn được minh chứng qua bản năng sát thủ không tuổi với cú đúp vào lưới Al Okhdood, CR7 thể hiện sự nhạy bén trong việc đọc tình huống để chọn vị trí ghi bàn và sự thanh thoát qua cú đánh gót điệu nghệ ngay giữa vòng vây hậu vệ đối phương.

Những con số thống kê càng làm tô đậm thêm những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Ronalod. Đây đã là năm thứ 14 liên tiếp anh ghi được ít nhất 40 bàn thắng, trong năm 2025, CR7 vẫn kịp bỏ túi 41 pha lập công để nâng tổng số bàn thắng sự nghiệp lên con số 956. Với mục tiêu 1.000 bàn thắng vĩ đại chỉ còn cách đúng 44 lần ăn mừng nữa, Ronaldo không chỉ chơi bóng để duy trì đam mê mà còn để khẳng định một thông điệp về sự tận hiến.

Thời gian có thể làm mờ đi nhiều thứ, nhưng không thể khuất phục được một huyền thoại luôn biết cách tự làm mới mình và biến những điều không tưởng thành hiện thực.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày