Premier League chào kỷ nguyên mới

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 11:05 23/05/2017

Premier League 2016/17 vừa khép lại cùng với 3 cột mốc “lần đầu tiên” dường như muốn dẫn dắt chúng ta tới suy nghĩ: Kỷ nguyên cũ của Premier League, với sự thống trị của Man Utd và Arsenal đã khép lại. Kỷ nguyên mới với những quyền lực mới bắt đầu.

Đối với những người có thâm niên xem Premier League từ 10-15 năm thì cái kết cuối tuần qua chắc chắn đã khiến họ phải ngậm ngùi. Có 3 cột mốc lần đầu tiên mà chúng ta cần phải biết ngay lập tức:

+ Lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, cả Arsenal và Man Utd đều đứng ngoài Top 4 sau khi mùa bóng khép lại. Nếu tính cả chiều dài lịch sử bóng đá Anh thì lần gần nhất cả Quỷ đỏ và Pháo thủ cùng đứng ngoài Top 4 cách đây đã 38 năm, thời điểm tất cả các cầu thủ Man Utd ra sân ở trận đấu khép lại mùa này, thậm chí còn… chưa ra đời.

Premier League chào kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Các cầu thủ Man Utd cúi đầu khi hết hy vọng lọt vào top 4.

+ Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Arsene Wenger, Arsenal bật khỏi Top 4. Với 75 điểm, Arsenal còn là CLB xếp thứ 5 có số điểm cao nhất lịch sử. Thật là một vở bi hài kịch.

Premier League chào kỷ nguyên mới - Ảnh 2.

Arsenal lần đầu tiên bị đá văng ra khỏi top 4 sau 19 năm dưới sự dẫn dắt của HLV Arsene Wenger.

+ Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu xuất hiện một CLB thắng tới 30 trận/mùa (chỉ tính kể từ khi giải đấu diễn ra với 38 vòng). CLB vừa lập được kỷ lục đó là nhà vô địch mùa này, Chelsea.

Premier League chào kỷ nguyên mới - Ảnh 3.

Chelse trở thành nhà vô địch với số trận thắng nhiều nhất, 30 trận thắng.

3 cột mốc lần đầu tiên cho chúng ta thấy quá rõ ràng: Kỷ nguyên cũ, với sự thống trị của Man Utd và Arsenal luôn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, đã khép lại.

Kỷ nguyên mới với Chelsea thay thế Quỷ đỏ trong vai trò kẻ dẫn dắt cuộc chơi, còn Man City thế chân Arsenal trở thành đối trọng lớn nhất của nhà vô địch, đã chính thức bắt đầu.

Cuối tuần qua, Man Utd tung ra sân đội hình với quá nửa số cầu thủ thậm chí còn không biết phải đọc tên thế nào (Mitchell, Harrop, McTominay, Gomes). Thậm chí khi Angel Gomes vào sân thay Rooney phút 86, cậu bé này còn trở thành cầu thủ đầu tiên sinh năm 2000 thi đấu tại Premier League.

Premier League chào kỷ nguyên mới - Ảnh 4.

Angel Gomes cầu thủ trẻ sinh năm 2000 vào thay Wayne Rooney trong trận đấu với Crystal Palace hồi cuồi tuần qua.

Thời xưa, khi Sir Alex Ferguson giới thiệu những cầu thủ trẻ, NHM luôn có niềm tin tuyệt đối rằng ngôi sao mai đó rồi sẽ trở thành một vì sao lớn trên bầu trời Premier League. Thời nay, Jose Mourinho cũng đang giới thiệu một lứa Quỷ trẻ mới toanh, nhưng có cảm giác mông lung như một trò đùa.

Ai trong số chúng ta dám tin những cầu thủ trẻ măng mà Mourinho vừa giới thiệu có thể trở thành một "Thế hệ 1992" phiên bản 2.0? Thật ra về lý thuyết thì cũng không hẳn là tuyệt vọng. Trong trận đấu tối qua, cầu thủ trẻ có cái tên lạ hoắc Josh Harrop đã ghi một bàn thắng khá đẹp mở ra thắng lợi cho Man Utd trước Crystal Palace. Biết đâu trong tương lai, Josh Harrop có thể trở thành những Giggs, Beckham, Scholes mới thì sao?

Premier League chào kỷ nguyên mới - Ảnh 5.

Cầu thủ trẻ Josh Harrop ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận Man Utd tiếp đón Crystal Palace.

Đáng tiếc, đó chỉ là lý thuyết. Chúng ta phải hiểu rằng, Mourinho không phải là mẫu HLV giỏi xây dựng một hệ thống với nền móng là những cầu thủ trẻ. Mourinho là kiểu HLV ưa thích những thành công theo kiểu "mỳ ăn liền". Ông sẽ bổ sung hàng loạt ngôi sao, dùng đội hình siêu mạnh, siêu đắt giá để mang về vài chức vô địch và sau khi gặp hái đủ vinh quang thì ra đi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà kể từ sau khi chia tay Porto, Mourinho chưa dẫn dắt đội bóng nào quá 3 mùa giải.

Vậy nên chúng ta có quyền hy vọng Mourinho sẽ đưa Man Utd trở lại với cuộc đua vô địch vào mùa tới, nhưng để Man Utd trở lại là người dẫn dắt cuộc chơi trong chiều dài cả một kỷ nguyên thì không. Kỷ nguyên của Quỷ đỏ qua rồi. Giờ là thời của Chelsea. Kể từ khi Chelsea rơi vào tay của Roman Abramovich, họ chính là đội bóng vô địch Premier League nhiều nhất.

Premier League chào kỷ nguyên mới - Ảnh 6.

Chelsea đang là CLB giành nhiều danh hiệu Premier League nhất kể từ năm 2003 với 5 danh hiệu.

Còn Arsenal, với tuyên bố giữ chân Wenger thêm 2 năm nữa, coi như đã ký vào thỏa hiệp đầu hàng. 11 năm qua, Wenger đã làm đủ mọi cách để đưa Arsenal lên ngai vàng Premier League và vẫn bất thành. Liệu thêm 2 năm nữa có thể thay đổi được vị thế của Pháo thủ hay chỉ kéo dài thêm nỗi thất vọng và sự chán ghét của NHM?

Premier League khép lại, Chelsea vô địch với một dàn cầu thủ hứa hẹn, một HLV hứa hẹn. Man City tuy chỉ về 3, nhưng cặp bài trùng Gabriel Jesus - Sergio Aguero hứa hẹn sẽ khuynh đảo Premier League trong mùa tới. Tottenham có một siêu nhân mang tên Harry Kane.

Premier League chào kỷ nguyên mới - Ảnh 7.

"Siêu nhân" Harry Kane của Tottenham đã giành danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa giải 2016/17.

Còn Man Utd và Arsenal thì chẳng có gì. Kể từ mùa tới, Quỷ đỏ và Pháo thủ sẽ phải đóng vai chính như Chelsea và Man City trong quá khứ - những kẻ đưa lưng cho nhà vua đạp lên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày