Với bé Đạt và chị Linh, niềm hạnh phúc đôi khi giản dị đến không tưởng; một vài manh áo lành, vài món đồ chơi cho con, ăn uống đủ bữa và được tới trường là mãn nguyện lắm rồi.
Yêu nhau từ thời còn cơ hàn nghèo khó, Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu đã đi cùng nhau chặng đường dài cả thập kỷ. Rồi một phút vinh quang, chàng trai phủi tay bỏ lại người vợ tào khang đằng sau, đi tìm cuộc tình mới...
Khi bức ảnh vợ chồng Mark Zuckerberg thong dong vừa đi vừa đọc báo tại bang Alabama, Mỹ được chia sẻ, người ta lại nghĩ ngợi rồi tự hỏi nhau: chúng ta đã bị thế giới ảo làm quên đi cuộc sống thực tại rồi phải không?
Tình yêu đâu phải chuyện của một ngày hay một món quà to lớn; lắm lúc nghĩ, yêu đương đâu cần câu nệ, ngoài một bông hoa anh mua vội lúc tan làm, về kịp giờ cùng em và ngồi nghĩ về 364 ngày còn lại đầy hạnh phúc. Vậy là đủ nhỉ?
23 tháng Chạp trong quan niệm dân gian là ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời, tâu chuyện thiên hạ cho Ngọc hoàng. Mà khổ nỗi, năm nào cũng vậy, đường đi của cá chép vì muôn lối ngập rác mà còn lắm khó khăn...
Cứ giáp Tết, nhà ga sân bay trên khắp dải đất hình chữ S lại tấp nập những người con tha hương, mong ngóng được trở về nhà. Tết rồi, ai cũng muốn được sum vầy, đoàn tụ cả.
Chú bò bị chặt chân vì ăn rau, hải cẩu bị đánh chết với lý do trộm cá, nhưng chúng đâu ý thức được điều đó? chỉ con người ý thức được, và tự cho mình quyền được trừng phạt.
Giữa thành phố đông đúc, có một không gian yên tĩnh mà ở đó, người ta tìm thấy những góc nhỏ xinh xắn để trầm ngâm, lắng sâu cho riêng mình: phố đi bộ Hồ Gươm.