Trên những con phố đông vui, đào đã nở rộ, mai cũng bung vàng trong nắng. Tết lại sắp về rồi. Trên các bến xe, sân ga, sân bay, bao ánh mắt lại đang dõi theo, móng ngong bóng người thân trở về nhà.
"Tết rồi, về nhà thôi con", chỉ một câu nói của người mẹ gọi cho đứa con xa quê cũng đủ khiến ai đó thấy dưng dưng khóe mắt. Cả năm chỉ có dịp này, người ta lại thấy nhiều ánh mắt khắc khoải, chờ đợi người thân, con cháu về sum họp như vậy.
Sân bay Tân Sơn Nhất những chiều cuối năm vì vậy cũng đông hơn bao giờ hết. Cái mỏi mệt của những chuyến bay dài hay hàng giờ liền vật vờ tại sân bay giờ cũng tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc khi được thấy người thân sao bao tháng ngày xa cách.
Tết có lẽ chỉ về thật sự khi có gia đình hạnh phúc, sum vầy ở bên. Có con về bên cha mẹ, Tết này mới ấm áp làm sao.