Park Yoochun lần đầu tiên trở lại trên sóng truyền hình: Ân hận bật khóc xin lỗi fan, thấy xấu hổ nếu quay lại làng giải trí

Bell Shino, Theo Nhịp Sống Việt 13:41 12/05/2020

Park Yoochun đã có chia sẻ thẳng thắn về những scandal trong quá khứ của mình.

Vào ngày 11 tháng 5, chương trình "Heard Through the Grapevine" (tạm dịch: Thế giới tin đồn) của Channel A đã phát sóng một cuộc phỏng vấn độc quyền với cựu thành viên nhóm JYJ - Park Yoochun. Xuất hiện trên màn ảnh sau thời gian dài, "Hoàng tử gác mái" đã vô cùng xúc động: "Chân thành cảm ơn mọi người vì đã tạo cơ hội thế này cho tôi".

Park Yoochun cho biết sau tuyên bố rút khỏi ngành giải trí, anh đã dành phần lớn thời gian cho gia đình. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên leo núi để giải toả căng thẳng, hít thở không khí trong lành. Khi được hỏi về việc có tìm kiếm các bài báo về bản thân hay không, Park Yoochun đã chia sẻ: "Tôi thậm chí không thể đọc những bài báo hay xem các chương trình truyền hình có nhắc đến mình vì điều đó thật sự đáng sợ".

Park Yoochun lần đầu tiên trở lại trên sóng truyền hình: Ân hận bật khóc xin lỗi fan, thấy xấu hổ nếu quay lại làng giải trí - Ảnh 1.

Park Yoochun tiếp tục chia sẻ suy nghĩ của mình khi quyết định xuất hiện trên "Heard It Through the Grapevine" để xin lỗi công chúng: "Tôi muốn có cơ hội để nói rằng tôi thực sự xin lỗi và mong mọi người tha thứ, nhưng điều này cũng đòi hỏi sự can đảm. Sau khi xem một tập gần đây về tôi trên chương trình này, tôi đã lo lắng về điều đó rất nhiều, và đó là lý do tôi quyết định nói lời xin lỗi với khán giả".

Trong những năm qua, nam ca sĩ – diễn viên đã giữ im lặng trước công chúng khi nổ ra những tranh cãi về mình: "Bất cứ lúc nào khi tôi nghĩ về việc chia sẻ với công chúng, tôi đều tự hỏi liệu có ổn không nếu làm thế vì mọi người có thể nghĩ tôi xin lỗi chỉ để làm cho bản thân tôi cảm thấy tốt hơn". Cựu thành viên JYJ không kìm nén được cảm xúc khi nói lời xin lỗi với khán giả hâm mộ: "Tôi đã cố gắng không khóc vì tôi sợ sẽ bị nhìn nhận một cách tiêu cực. Trong suốt thời gian qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và muốn nói lời xin lỗi với các bạn. Tôi cảm thấy rất ân hận, tôi nhận ra rằng cảm giác này là thứ mà tôi sẽ phải sống suốt phần đời còn lại của mình".

Park Yoochun lần đầu tiên trở lại trên sóng truyền hình: Ân hận bật khóc xin lỗi fan, thấy xấu hổ nếu quay lại làng giải trí - Ảnh 2.

Trong quá khứ, Park Yoochun là hình mẫu lý tưởng của biết bao thiếu nữ bởi sự tài năng, đời tư ít tai tiếng cùng hình tượng lịch thiệp, nhã nhặn. Thế nhưng, tất cả những điều đẹp đẽ ấy nhanh chóng sụp đổ vào tháng 06/2016 vì bê bối tình dục, lúc này, anh vẫn đang tại ngũ. Idol họ Park gây rúng động cả làng giải trí Hàn khi có tới 4 cô gái lần lượt tố ngôi sao này tấn công tình dục. Tháng 04/2019, Park Yoochun đã mở cuộc họp báo khi bị "vợ hụt" Hwang Hana, cháu gái của nhà sáng lập Namyang, ám chỉ cùng sử dụng ma tuý bất hợp pháp.

Trong buổi họp báo, anh phủ nhận tất cả tin đồn liên quan đến mình. Tuy nhiên, không lâu sau, Park Yoochun được đưa đi xét nghiệm ma tuý và khiến công chúng thất vọng với kết quả dương tính. Hwang Hana cùng Park Yoochun lần lượt bị bắt với tội mua và sử dụng chất cấm. Tháng 07/2019, "Hoàng tử gác mái" đình đám một thời nhận bản án hai năm tù treo và 1,4 triệu won tiền phạt. Cánh cửa sự nghiệp vốn đã hẹp hòi với Park Yoochun nay chính thức đóng sầm trước mắt.

"Tôi đã không trong trạng thái tỉnh táo khi đi đến quyết định và có những phát ngôn như thế. Thời điểm đó, tôi đã trong trạng thái không thể đánh giá được tình hình. Tôi không có thời gian nghĩ tới những hướng đi cũng như những hậu quả sau đó. Khi nhìn lại, tôi nghĩ rằng tôi đã thực sự sợ hãi khi có rất nhiều lời chỉ trích về sự cố trong quá khứ của mình. Tôi sợ sẽ phải chấm dứt sự nghiệp của mình vì những lời chỉ trích đó, và vì thế tôi đã không có hành động đúng đắn. Tôi thừa nhận đó là lỗi của tôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào sẽ tốt hơn nếu tôi thừa nhận và cầu mong sự tha thứ vào thời điểm đó. Tôi rất ân hận và không có lời bào chữa nào cho mình".

Park Yoochun lần đầu tiên trở lại trên sóng truyền hình: Ân hận bật khóc xin lỗi fan, thấy xấu hổ nếu quay lại làng giải trí - Ảnh 3.

Những tưởng đã rút lui hẳn khỏi làng giải trí thế nhưng sau đó anh lại bị cuốn vào những scandal một lần nữa khi có những động thái được cho rằng muốn quay lại ngành giải trí. Sau khi tuyên bố mở cuộc họp fan ở Bangkok vào tháng 1 và phát hành sách ảnh vào tháng 3, gần đây nhất, vào tháng 4, anh cũng đã hứng chịu nhiều "gạch đá" sau khi ra mắt fansite chính thức của mình Blue Cielo, nơi người hâm mộ có thể tham gia với mức phí 66.000 won (hơn 1 triệu đồng).

Thông qua chương trình, Park Yoochun cũng lên tiếng giải thích: "Các tài khoản truyền thông xã hội, fansite, và sách ảnh là những điều tôi có thể làm vì những người ủng hộ tôi. Tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu khi quảng bá sự nghiệp trong 17 năm, và tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để trả ơn vì tình yêu của họ. Mặc dù phần lớn mọi người có thể không cảm thấy như vậy nhưng tôi muốn thể hiện mọi thứ cho công chúng biết về những gì tôi dự định làm, cho họ thấy rằng tôi đã thay đổi từng chút một. Tôi nghĩ đó là cách thể hiện sự quan tâm của mình đối với họ".

Khi được hỏi liệu anh có dự định trở lại ngành giải trí không, Park Yoochun đã thẳng thắn chia sẻ: "Những cuộc tranh cãi ồn ào chắc chắn là điều tôi phải chịu. Tôi không biết mình mất bao lâu để thay đổi quan điểm của công chúng. Vì thế, tôi nghĩ sẽ vô cùng xấu hổ nếu cân nhắc việc trở lại ngành giải trí".

Park Yoochun lần đầu tiên trở lại trên sóng truyền hình: Ân hận bật khóc xin lỗi fan, thấy xấu hổ nếu quay lại làng giải trí - Ảnh 4.

Nói về việc tránh báo chí, anh cho biết: "Tôi đã được chăm sóc quảng bá truyền thông trong một thời gian dài vì thế tôi nghĩ sẽ có người khác thay tôi lo điều này. Tôi thì rất sợ nên đã luôn trốn tránh. Tuy nhiên, hiện tại, tôi đã học được cách tự chăm sóc cuộc sống của chính mình. Những scandal đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi đã học được rất nhiều điều".

Park Yoochun đã kết thúc cuộc phỏng vấn bằng lời nhắn gửi với người hâm mộ: "Đã có những người cũng bị chỉ trích vì những sai lầm của tôi, vì lý do họ ủng hộ một người như tôi. Tôi đã hạ quyết tâm sẽ làm việc chăm chỉ để phục vụ những người yêu mến mình. Nếu tôi không từ bỏ tương lai và sống chân thành, trung thực, tôi hy vọng rằng có thể có những ngày tốt đẹp phía trước. Tôi thực sự xin lỗi vì tất cả. Và đây cũng là một lời hứa với bản thân tôi, tôi sẽ không mắc lỗi tương tự lần nữa. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ và sống trung thực".

Nguồn: Soompi