Vô tình lướt qua 1 video mà nữ diễn viên Ngô Thanh Vân đã chia sẻ về hành trình làm mẹ của mình ở tuổi 46. Tôi thật sự khâm phục cô ấy, khi mang thai ở tuổi đó, nếu không phải là 1 người phụ nữ/người mẹ dũng cảm thì có lẽ khó lòng mà làm được.
Tôi có nghe thấy cô ấy chia sẻ về những vấn đề bản thân gặp phải khi mang thai đứa con đầu lòng và điều khiến tôi bắt đầu tìm dừng lại và tìm hiểu nhiều hơn về mẹ bầu dũng cảm này là ở chi tiết cô ấy nói mình mắc ứ mật thai kỳ và có nguy cơ cao với tiểu đường thai kỳ nên chế độ ăn cũng phải thay đổi rất nhiều.
Trường hợp của diễn viên Ngô Thanh Vân , mang thai ở tuổi 46 thì cô thực sự thuộc nhóm nguy cơ cao mắc tiểu đường thai kỳ. Căn bệnh này nguy hiểm nhưng lại âm thầm và dễ bị bỏ qua nếu không theo dõi sát. Thậm chí ngay cả khi biết mình mắc phải tình trạng bệnh lý này đi chăng nữa, không ít mẹ bầu vẫn chủ quan.
Nhiều khi mới tháng trước kết quả còn bình thường, tháng sau đã mắc phải bệnh lý này là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vậy khi có nguy cơ cao mắc tiểu đường thai kỳ thì với những thai phụ lớn tuổi, việc theo sát và điều chỉnh chế độ ăn uống là điều cần thiết.
Tiểu đường thai kỳ là tình trạng bệnh lý xảy ra do sự rối loạn lượng đường trong máu của phụ nữ mang thai. Đây là một bệnh lý phổ biến thường gặp ở các mẹ bầu. Nhiều hậu quả nghiêm trọng có thể phát sinh từ tiểu đường thai kỳ, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.
Chỉ những thai phụ nào từng trải qua cơn ác mộng tiểu đường thai kỳ thì mới thấy đó là giai đoạn khó khăn đến nhường nào.
Hồi tôi mang bầu bé đầu, chẳng có triệu chứng gì rõ ràng. Vẫn ăn uống bình thường, vẫn khỏe mạnh. Tôi không hề có dấu hiệu thừa cân, thậm chí còn ở diện mẹ bầu hơi thiếu cân.
Ở tuần thai thứ 12, khi làm 1 vài xét nghiệm cần thiết, bác sĩ có nói rằng tôi có nguy cơ cao mắc tiểu đường thai kỳ vì tôi đã có 2 lần thai lưu và mắc buồng trứng đa nang.
Tuy nhiên tôi khá chủ quan nên cũng không tìm hiểu và điều chỉnh chế độ ăn uống.
Vậy là đến tuần 20, đi làm xét nghiệm dung nạp glucose, sau khi uống cốc nước đường - nỗi kinh hoàng của bất kỳ mẹ bầu nào và ngồi đợi thử máu mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ kết luận tôi bị tiểu đường thai kỳ. Thậm chí ở mức báo động và cần theo dõi nghiêm ngặt.
Cốc nước đường ám ảnh của các mẹ bầu.
Tôi khá sốc vì không nghĩ với thể trạng của mình lại có thể mắc bệnh lý này nhưng nói thật lòng là tôi cũng thấy bình thường, không lo lắng sợ hãi lắm.
Vấn đề nằm ở chỗ, tôi mắc tiểu đừng thai kỳ quá sớm và sau 2 tuần điều trị bằng việc kiểm soát ăn uống, tập thể dục... tình trạng của tôi không cải thiện và thậm chí các chỉ số còn đáng báo động hơn.
Khi tôi đến khám thai với tình trạng sút cân khá nhiều mặc dù đang ở tam cá nguyệt thứ 2 đi kèm với việc mắt tôi đôi khi trở nên mờ đục, xung quanh như có 1 tấm phin che khuất tầm nhìn. Lúc này bác sĩ bắt buộc phải cho tôi điều trị bằng thuốc đi kèm với việc kiểm soát ăn uống nghiêm ngặt.
Mỗi bữa ăn từ nay không còn là niềm vui. Cơm phải cân, chuối phải chia đôi, nước dừa hay trà sữa yêu thích thì “say goodbye” luôn. Mỗi bữa ăn đều là cực hình. Cái thèm thì không được ăn, cái được ăn thì cứ cho vào mồm là muốn ói ra ngay lập tức.
Mỗi ngày đo đường máu 4 lần, tay bầm tím, lòng thì lúc nào cũng lo lắng đến mức mà chỉ cần con không cử động 1 lúc thôi là tôi bắt đầu nghĩ đến đủ thứ tiêu cực...
Có những hôm mệt quá, tôi khóc vì... đói. Đúng nghĩa là đói mà không được ăn. Chồng thì thương vợ nhưng không hiểu được hết cảm giác bị cơn thèm hành hạ từng ngày. Bà ngoại thì lo cháu thiếu chất. Bà nội thì nói “ngày xưa chả thấy ai bị mà giờ vẽ ra lắm bệnh thế”. Còn tôi thì vừa sợ, vừa tủi thân vừa uất ức...
Lo nhất là con. Bác sĩ dặn thai to sẽ khó sinh thường, sinh ra có thể bị hạ đường huyết, vàng da rồi đủ thứ nguy cơ… Mỗi lần đi siêu âm là một lần tôi nín thở. Nhìn con trên màn hình nằm ngoan ngoãn trong bụng mà họng như nghẹn lại. Chỉ mong con bình an.
Đến tuần thứ 36 của thai kỳ, cùng với việc đường huyết ngày càng khó kiểm soát. Tôi nhận được thêm 1 cú sét đánh ngang tai nữa khi mà protein niệu của tôi cũng tăng lên đi kèm với huyết áp cao bất thường.
Ở những mẹ bầu có nguy cơ cao mắc tiểu đường thai kỳ, nếu không có chế độ ăn phù hợp thì việc có những chuyển biến xấu hơn là khó mà tránh được
Tuần thai thứ 38, tôi đến phòng khám thai định kỳ, trong lúc chờ tôi cảm thấy nóng bức dù đang ngồi trong phòng điều hòa và tim đập khá nhanh. Bác sĩ ngay lập tức đo huyết áp cho tôi rồi ngay sau đó tôi được chuyển thẳng sang viện mổ cấp cứu vì huyết áp lên đến hơn 190.
Mãi sau này mẹ tôi mới kể lại rằng khi bác sĩ gọi điện cho chồng tôi thông báo chuyện tôi phải mổ cấp cứu thì anh đã khóc tức tưởi suốt cả đoạn đường từ cơ quan đến viện.
Sau này, khi sinh bé an toàn và khỏe mạnh, tôi mới dám thở phào. Nhưng cảm giác sống trong lo lắng cả thai kỳ, kiêng khem từng chút và sợ ảnh hưởng đến con là điều tôi chẳng thể nào quên.
Nếu nói cho đúng thì tôi chẳng cảm nhận được cơn đau nào do tiểu đường thai kỳ mang đến nhưng cảm giác nặng nề về tinh thần cho cả mình lần những người xung quanh thì là điều mà tôi cũng như người mỗi lần nghĩ đến lại hãi hùng.
Đã từng trải qua những ngày tháng như vậy nên tôi phần nào hiểu được tâm trạng của mẹ bầu Ngô Thanh Vân và cả ông xã trẻ tuổi của cô ấy khi vợ mang thai ở độ tuổi không nhiều thuận lợi này. Mình sao cũng được, đau cũng được, đói cũng được, ngứa ngáy rôm sảy hay nặng nề mệt mỏi cũng có thể vượt qua hết. Miễn sao em bé thật bình an và khỏe mạnh chào đời.