“Không cần báo đáp, nhưng ít nhất cũng nên về thăm bố chứ. Giờ sống sung sướng rồi thì quên hết ơn nghĩa trước kia, thật vô tình!", người con ruột bất mãn chia sẻ.
Dù không phải cha ruột, người đàn ông này phải trả tiền cấp dưỡng nuôi một cặp song sinh suốt 16 năm, sự việc xuất phát từ một sai sót lúc làm giấy khai sinh.
Bé trai được đặt trong hộp caton cùng 2 tờ giấy đặt trước cổng nhà dân ở Quảng Hà (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Người mẹ hứa "không bao giờ tìm con".
Ông Bakar một mình đi Malaysia làm lao công suốt 27 năm không về, không nghỉ ngày nào, gửi tiền về nước nuôi 5 đứa con nay đều là thẩm phán, bác sỹ, kỹ sư.