Nhân ngày bánh mì được vinh danh, H'Hen Niê hé lộ chuyện đằng sau Quốc phục gây bão ở Miss Universe 2018
“Khi “Bánh mì” được chọn làm Quốc phục, H'Hen Niê cứ nhớ về những ngày tháng khó khăn”- Top 5 Miss Universe 2018 chia sẻ.
- Sau H’Hen Niê, Tiểu Vy cũng thành nàng hậu giản dị nhất nhì Vbiz: Không váy áo cầu kỳ, còn đu cây hái quả ngày Tết
- Hoa hậu cũng chật vật về quê ngày Tết như ai: H’Hen Niê ngồi cả ra đất đợi chuyến bay vẫn không quên có động thái ý nghĩa
- Chuyện giờ mới kể về Đen Vâu tại hậu trường đêm Gala WeChoice Awards 2019: Gặp H’Hen Niê Hoa hậu, gặp cả Sơn Tùng M-TP và còn nhiều hơn thế!
Hôm nay (23/3), "Bánh mì" chắc chắn là từ khoá hot nhất mạng xã hội khi cách đây 9 năm nó chính thức được thêm vào từ điển Oxford, xác nhận là một danh từ riêng: "Bánh mì"- (banh mi /ˈbɑːn miː/). Điều này đã góp phần chứng minh bánh mì là một món ăn đến từ Việt Nam chứ không phải vay mượn từ bất kì quốc gia nào khác.
Là người có nhiều kỷ niệm đặc biệt với bánh mì, H'Hen Niê cũng không giấu được sự hạnh phúc và hãnh diện trong ngày kỷ niệm món ăn Việt Nam được vinh danh. Cụ thể, H'Hen Niê đã hiếm hoi chia sẻ lại câu chuyện phía sau bộ Quốc phục "Bánh mì" được người đẹp diện và gây bão tại Miss Universe 2018. H'Hen Niê cho biết, do cuộc sống khó khăn, bánh mì là món ăn được cô khao khát thưởng thức ngày bé cho đến khi lớn lên cô vẫn không tin mình được diện nó lên người. Nàng hậu cũng kể về thời điểm bộ Quốc phục được công bố đã vướng không ít tranh luận trái chiều nhưng sau tất cả cô cảm ơn vì mang "Bánh mì" đến đấu trường quốc tế là một lựa chọn đúng đắn.

H'Hen Niê hạnh phúc trong ngày bánh mì được vinh danh
Nguyên văn chia sẻ của H'Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018:

H'Hen cũng chia sẻ lại khoảnh khắc hậu trường đáng yêu

Cũng trong sáng nay, H'Hen Niê cũng chọn bánh mì là món ăn sáng để chứng minh niềm say mê và tự hào với món Việt

Mặc dù vướng phải không ít tranh luận, nhưng phải ghi nhận Quốc phục "Bánh mì" đã giúp H'Hen Niê ghi dấu ấn đặc biệt lại đấu trường quốc tế