Không phải món đồ công nghệ đắt tiền, không phải thiết bị to lớn… mà chính những vật dụng nho nhỏ, được sử dụng hằng ngày trong căn bếp mới là thứ khiến tôi "phải lòng" và không bao giờ muốn đổi. Sau đây là 8 món đồ nhà bếp mà mỗi lần dùng xong, tôi lại tự nhủ: “Mình đúng là người mua sắm thông minh thật đấy!”.
Chỉ cần mở tủ lạnh của một bà nội trợ Hàn Quốc, bạn sẽ hiểu thế nào là “gọn đến từng chi tiết” - không chỉ đẹp mắt mà còn cực kỳ thực tế. Từ cách họ vệ sinh tủ lạnh đến bảo quản rau củ, gia vị… đều có logic rõ ràng. Và tin vui là: bạn hoàn toàn có thể áp dụng được ngay tại nhà.
Ở tuổi 55, chị Hạnh bắt đầu thay đổi từng thói quen nhỏ trong gian bếp: từ cách nấu nướng, bảo quản đồ ăn đến lựa chọn thiết bị. Sau 1 năm, chị nhận ra mình sống khỏe hơn, ít tốn tiền hơn và quan trọng nhất - cảm thấy "nhàn thân" thật sự mỗi ngày.
Nồi và chảo - hai “nhân vật chính” của mọi căn bếp - lại luôn là thứ khiến người ta đau đầu trong việc sắp xếp. Kích thước cồng kềnh, hình dạng không đồng nhất, lại được sử dụng thường xuyên, khiến việc bảo quản vừa gọn vừa tiện không hề dễ.